Teenfedd805f
New member
Hôm 29/12, chị Cha Hyun Jin (35 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, đang làm Phó lãnh sự tại Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc ở TP.HCM) cùng bạn gọi xe taxi Vinasun để về Quận 1. Lên xe được tí thì phát hiện cái đồng hồ tính tiền nó hiện sẵn 200k mà không chạy luôn Hỏi thì anh tài xế bảo "xe hỏng". Sus quá sus!
Thấy không ổn, hai chị em liền đòi xuống xe. Anh tài xế này lại bắt trả 25k tiền cước. Chị Jin loay hoay trong túi, định đưa 50k thì ông này còn thò tay vào túi của chị như kiểu "để anh giúp tìm tiền" ấy Cuối cùng chị đưa luôn 50k, bảo thôi khỏi trả lại, rồi hai chị em xuống xe.
Nhưng vừa xuống, chị Jin kiểm tra lại túi thì... toang! Mất luôn chiếc Samsung Note 9, kèm theo 2 tờ 100 USD kẹp trong ốp lưng nữa Lập tức chị em chạy đi báo công an.
Ngày 5/1, Công an Quận 1 đã bàn giao hồ sơ anh Trần Văn Chung (37 tuổi, ngụ Quận 4, tài xế taxi Vinasun) cho Công an TP.HCM để điều tra vụ nghi lấy trộm điện thoại của chị Phó lãnh sự.
Theo lời khai ban đầu, sau khi chị Jin xuống xe, anh Chung chạy xe đến đường Tôn Thất Tùng đón khách khác. Khách này xuống xe có nói thấy chiếc điện thoại bị kẹt giữa hai ghế ngồi phía trước. Thế là anh này... không biết mật khẩu nhưng lòng tham nổi lên, quyết định giữ lại xài chứ không trả về công ty
Nguồn: kenh14.vn