Ối giời ơi, drama gia đình này căng không chịu được luôn! Chị osin này vừa là cháu ruột mà lại "khum" được lòng tham, thấy vàng của cậu là "xơi" luôn 100 lượng đem đi bán chơi ác ghê
Ngày 13/5 vừa rồi, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ đã tạm giữ chị Lê Hồng Thảo (39 tuổi, ngụ phường An Cư, quận Ninh Kiều) để điều tra về hành vi "Trộm tài sản". Nghe xong ai cũng phải sốc nặng luôn á!
Chuyện là hồi tháng 3, một ông chủ thầu xây dựng tại Cần Thơ báo mất 100 lượng vàng (nghe con số đã thấy choáng rồi ). Công an vào cuộc điều tra thì phát hiện ra "nội gián" chính là... cháu gái ruột đang làm osin cho gia đình.
Theo lời khai của Thảo thì đầu năm 2018, lúc dọn dẹp nóc tủ ở khu bếp, chị phát hiện một bọc nilon chứa 3 dây vàng và 2 lượng vàng rời. Lòng tham nổi lên, chị lấy trước 2 lượng đem bán tiêu luôn
Plot twist ở chỗ đến ngày 25/2, chị quay lại "hốt trọn combo" còn lại bằng cách... giấu túi vàng vào bọc rác mang ra ngoài. Lợi dụng lúc nhà vắng người, chị lấy bọc rác có vàng về nhà rồi đem đi bán hết sạch!
Bán được tiền tỷ, chị Thảo sắm sửa lung tung: mua đồ xịn, xe máy đắt tiền... Nhưng mà cao thủ ở chỗ biết che giấu nè! Sợ người ta nghi ngờ sao giàu nhanh vậy, chị tung tin đồn là... "tui trúng số" Chiêu này nghe cũng logic đấy chứ!
Cuối cùng công an vẫn "soi" ra hết, khám xét thu được: 273 triệu đồng tiền mặt, 1,7 lượng vàng 24K, 0,6 lượng vàng 18K, xe AirBlade và cả sổ cho vay tiền nữa chứ. Vụ này mà ra tòa thì chắc chắn "ăn đủ" rồi!
Nguồn: kenh14.vn