NaiLovely5724
New member
Hỏi sao giờ "tin ai giờ đây" khi ngay cả người giúp việc cũng có thể lừa bán nhà chủ? Chị Lê Thị Huệ (sinh năm 1959, ở xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) vốn làm osin cho ông Nguyễn Văn Bảy, lợi dụng lúc sếp đi vắng đã chụp trộm sổ đỏ căn nhà 10/2 Tự Do, phường 6, thành phố Vũng Tàu rồi... làm giả để đi bán
Câu chuyện bắt đầu từ việc ông Nguyễn Văn Tuấn (trú tại 212E7 Nguyễn Hữu Cảnh, phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu) quen biết chị Huệ qua người quen. Biết chị đang "cần bán" căn nhà 10/2 đường Tự Do (địa chỉ mới là 97 Nguyễn Bảo, P6, TP Vũng Tàu), ông Tuấn liền giới thiệu cho bà Trần Thị Gái (sinh năm 1966, trú tại 40/17 Phan Đăng Lưu, P3, TP Vũng Tàu) đang muốn mua nhà.
Khi bà Gái đến xem nhà thì thấy chị Huệ đang... lau dọn nhà cửa. Chị giải thích cực kỳ "hợp lý": "Lúc này bận quá không dọn nhà được, nên hôm nay hẹn cô đến đây xem nhà, tôi dọn dẹp cho sạch" Thế là bà Gái không nghi ngờ gì, nhất là khi xem sổ đỏ thì thấy mặt sau ghi căn nhà đã chuyển quyền sở hữu cho chị Huệ từ năm 2005.
Plot twist là chị Huệ không bán thẳng mà còn "mặc cả" kiểu: tạm bán 300 triệu vì "kẹt tiền", 3 tháng sau sẽ chuộc lại với lãi 6%/tháng (!). Nếu không chuộc được thì mới bán hẳn. Bà Gái tin tưởng nên hai bên ra phòng công chứng Chí Linh (527A Bình Giã, phường Thắng Nhất) để công chứng hợp đồng chuyển nhượng do ông Nguyễn Hồng Tư, trưởng văn phòng thực hiện. Bà Gái chuyển luôn 300 triệu cho chị Huệ
7 ngày sau, chị Huệ gọi điện nói không trả được tiền, đồng ý bán hẳn căn nhà với giá 420 triệu. Bà Gái phải đưa thêm 120 triệu nhưng yêu cầu làm lại hợp đồng, chuyển sang tên ông Nguyễn Bá Tòng (trú tại 110/4 Phạm Hồng Thái, P7, Vũng Tàu) - người "hùn hạp" 120 triệu với bà Gái. Tại phòng công chứng Chí Linh, ông Tư chỉ hủy hợp đồng cũ mà không lập hợp đồng mới, nên hai bên phải sang văn phòng công chứng Bà Rịa - Vũng Tàu (801 đường 30-4, P11).
May quá may thay! Anh Đặng Tuấn Phong - công chứng viên trực tiếp làm thủ tục - đã nghi ngờ giấy tờ có vấn đề. Anh hẹn hai người chiều quay lại, rồi chạy đến Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và văn phòng ĐKQSĐ TP Vũng Tàu xác minh. Kết quả: sổ đỏ của chị Huệ FAKE 100% Mảnh đất 97 Nguyễn Bảo vẫn thuộc quyền sở hữu của ông Nguyễn Văn Bảy, chưa hề chuyển nhượng cho ai!
Anh Phong báo ngay cho công an phường 11 đến lập biên bản và thu giữ toàn bộ hồ sơ. Công an TP Vũng Tàu điều tra phát hiện: chị Huệ chỉ là người giúp việc dọn dẹp nhà cửa theo giờ cho ông Bảy. Lợi dụng lúc ông chủ vắng nhà, chị đã lấy bản photo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rồi làm giả, đổi số seri từ R 571170 (của ông Bảy) thành AH 108605
Theo nguồn tin từ quần chúng nhân dân, chị Huệ khá "ham mê" cờ bạc. Ngay cả căn nhà của chị ở ấp Núi Nhọn, xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ cũng đã bị thế chấp ngân hàng lấy tiền tiêu rồi
Nguồn: soha.vn