Chị ơi, chi thêm 3 triệu/tháng thuê nhà gần Vinhomes mà cảm giác 1 ngày dài ra thành 36 tiếng luôn!

GauVN902

New member
f6683d29dd46b166099d.png


Nói là "đầu tư" thì cũng đúng thật, vì chính chủ khẳng định: Lời quá trời so với 3 triệu tốn thêm mỗi tháng á!

Chắc ai cũng từng vật lộn với những câu hỏi kiểu như "Giờ đi tập hay thôi nhỉ?", "Tự nấu hay gọi đồ ăn đây?" phải không nè? ‍ Và nếu cứ mặc cả với bản thân hoài thì thật sự khó chịu lắm. Lặp lại mãi rồi tự nhiên cảm giác cả ngày chẳng làm được gì. Nhưng thật ra, đôi khi không phải mình lười đâu, mà là đang tốn quá nhiều thời gian và năng lượng cho chuyện đi lại nè!

Thế nên giải pháp cũng ez thôi: Thay vì cố tiết kiệm tiền nhà bằng cách chọn chỗ rẻ thay vì chỗ tiện đi lại, nhiều người sẵn sàng chi thêm vài triệu mỗi tháng để rút ngắn thời gian đi làm - từ 45 phút còn 10 phút, để đổi lấy 5 phút đi bộ ra công viên hay 3 phút tới phòng tập luôn! ⏰

Thùy Linh - một chị nhân viên văn phòng ở Hà Nội, là một trong những người đã chọn chi thêm tiền để mua thời gian kiểu này. Kể từ khi thuê nhà gần công ty, chị nói tình trạng không bao giờ làm hết việc trong 1 ngày đã biến mất luôn. Cuộc sống tự nhiên vào guồng hơn, ngăn nắp hơn, tối ưu hơn hẳn. Một ngày vẫn 24 tiếng thôi nhưng cảm giác dài ra thành 36 tiếng vì làm được khối việc nha!

e326656b81746085c357.png


Hiện tại, Thùy Linh đang thuê nhà cách chỗ làm khoảng 2,5 km với giá 5 triệu/tháng. Tính thêm cả tiền điện, nước, phí dịch vụ thì tổng cộng mỗi tháng rơi vào khoảng 6,5 - 7 triệu đồng. Còn cách đây 1 năm, khi thuê nhà cách công ty 7km, chị chỉ tốn có 4-4,5 triệu/tháng thôi, rẻ hơn hẳn 3 triệu, nhưng mà...

"Lúc đó mình nghĩ muốn ở một mình, mà lại không muốn tốn quá nhiều tiền thuê nhà thì phải chấp nhận ở xa chỗ làm. Nhưng suốt 2 năm ở đó, mình gần như chẳng làm được việc gì cho bản thân, cứ tan làm về đến nhà là mệt rũ ra vì chuyện đi lại đã quá tốn thời gian và sức lực rồi. ‍

Với quãng đường 7km từ nhà đến công ty và ngược lại, mình phải đi qua đường vành đai 3, qua ngã tư Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến. Những ngày gặp tắc đường, thời gian di chuyển trung bình cũng tốn 1,5 - 2 tiếng mỗi ngày, hôm nào mưa thì còn hơn nữa. Mà đấy chỉ là riêng quãng đường đi làm, chưa tính khoảng cách từ nhà tới phòng tập - cỡ 1,2 km và từ nhà ra công viên - 1,5 km" - Thùy Linh chia sẻ.

Kết cục, về đến nhà là chỉ muốn nằm ỳ luôn. Vậy mà cũng phải mất tới 2 năm, chị mới có đủ động lực để chuyển nhà, chấp nhận tốn thêm 3 triệu mỗi tháng.

Đến giờ, sau hơn 1 năm "thu hẹp bán kính sống", Thùy Linh mới có đủ trải nghiệm để khẳng định: Đây là quyết định chi tiêu thông minh nhất trong gần 30 năm cuộc đời luôn nha! ✨

d0cb5738c761324e7fbe.png


c145a11668c6ae84b907.png


c74cbd581b5c44638364.jpg


aa48ff4bd8e169c4ec03.jpg


Sau khi "thu hẹp bán kính sống", Thùy Linh có thể dắt chó đi dạo sau khi tan làm, nấu ăn và đi tập gym - làm được hết các đầu việc trong ngày mà không cần mặc cả với bản thân nữa

"Bây giờ bán kính sống của mình gói gọn trong 2,5km thôi, là từ nhà đến công ty. Và cũng chỉ có đi làm, mình mới đi xe máy, còn các hoạt động khác thì đi bộ vì phòng tập, công viên, siêu thị, cửa hàng tiện lợi chỉ cách nhà 200-300 mét.

6h tối rời công ty, 6h10 - 6h15 là về tới nhà, tranh thủ nấu cơm, cho thịt vào nồi trước khi dắt chó đi dạo vào lúc 6h30. 7h tối hoàn thành xong đầu việc chăm chó thì cơm đã chín, mất thêm 5 phút thay đồ và đi bộ ra phòng tập, tập tầm 90 phút. Khoảng 8h30 về đến nhà, vệ sinh cá nhân, ăn uống đến 9h tối là xong mọi hoạt động cần làm trong ngày rồi.

Còn trước đây, 9h tối có khi mới bắt đầu đặt đồ ăn, 2h sáng vẫn còn chưa ngủ được vì cảm giác phải thức để bù lại thời gian giải trí trong ngày".

Thùy Linh giải thích và kể rằng kể từ khi rút ngắn được thời gian đi lại hàng ngày, chị cảm giác một ngày dài hẳn ra, bản thân làm được bao nhiêu việc. Và lúc đó mới dám chắc trước đây không phải mình lười, chỉ là năng lượng bị "đốt" quá nhiều trên đường đi làm, đường từ nhà ra phòng tập, ra công viên thôi,...

Hiện tại, Thùy Linh cho biết chị đang chi khoảng 35-40% thu nhập cho việc thuê nhà. Mặc dù đây là tỷ lệ cao nhất trong suốt gần chục năm ở Hà Nội, nhưng Thùy Linh lại cảm thấy rất hời chứ không có cảm giác bị đắt hay tiếc tiền gì hết.

"So với việc thuê nhà rẻ hơn 3 triệu nhưng tốn tiền xăng, tốn thời gian và sức lực đi lại ngoài đường, thì mình thấy thuê nhà đắt hơn như bây giờ lại lời hơn nhiều thứ, nhất là về sức khỏe và năng lượng" - Thùy Linh khẳng định.

Và đây là những kinh nghiệm "xương máu" khi đi thuê nhà mà chị rút ra được sau nhiều năm trầy trật nha:

"Ở một mình mà thuê chung cư thì tốn kém lắm, ít cũng phải 8-9 triệu/tháng riêng tiền nhà. Mình thì không đủ tài chính để làm vậy, và giải pháp mình chọn là thuê nhà gần các khu chung cư. Như chỗ mình đang ở bây giờ, ngay đầu ngõ là Vinhomes Westpoint - có phòng tập gym, có phòng tập Pilates, có Aeon Mall, Vinmart, Circle K,... Hàng quán hay tiệm nail, tiệm gội đầu cũng có đủ cả. Tất cả chỉ cách mình khoảng 200-300 mét nên rất tiện luôn" - Thùy Linh chia sẻ.

ad8d0ce024bb45ad481d.jpg


93064c87278f16ca3883.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top