Banh2k88321
New member
Chị Ngô ở Trung Quốc bị kéo vào nhóm "tư vấn cổ phiếu" rồi mất sạch 1,02 triệu NDT (hơn 3,7 tỷ đồng) tiền để dành. Plot twist: Chị còn "chuyển" thêm 3,3 tỷ nữa nhưng có sự phối hợp của cảnh sát để gài bẫy bọn lừa đảo đó nha!
Tháng 10/2025, đang lướt mạng xã hội bình thường, chị Ngô ở Hoàng Cương, Hồ Bắc thấy quảng cáo giới thiệu app tư vấn cổ phiếu "TongDaXin". Nghe fancy vậy thôi chứ thực chất là bẫy đấy! Quảng cáo hứa hẹn chỉ cần tải app và đăng ký là được nhận "suất nội bộ". Chị làm theo, kết bạn với tài khoản chăm sóc khách hàng và bùm - được kéo vào nhóm hơn 1.000 người liền.
Theo chị Ngô kể lại, trong nhóm này các "chuyên gia" ngày nào cũng đăng bài chia sẻ kinh nghiệm đầu tư xịn sò. Các thành viên khác thì khoe ảnh cổ phiếu tăng trần, chia sẻ "chiến lược giao dịch" nghe pro vô cùng. Thậm chí có người còn chụp cả xấp tiền mặt để flex lợi nhuận. Thấy vậy chị Ngô nghĩ mình đã tìm được hội đầu tư xịn xò rồi.
Người đóng vai "cố vấn" trực tiếp của chị là anh Phùng. Bạn này claim đang làm việc cho Chứng khoán Tây Bộ - một công ty chứng khoán khá famous. Còn gửi cả ảnh thẻ nhân viên và link tới trang của Hiệp hội Chứng khoán Trung Quốc nữa. Chị Ngô tự tra thấy info khớp nên trust 100% luôn.
Chị được yêu cầu ký hợp đồng dịch vụ gia hạn theo tháng, theo đó "cố vấn" sẽ hướng dẫn giao dịch và nhận 20% lợi nhuận làm phí. Để tạo niềm tin, anh Phùng còn gửi link tải app đầu tư. Trong quá trình sử dụng, giá trong app luôn trùng khớp với phân tích của "cố vấn", khiến chị Ngô càng tin vào khả năng dự đoán "chuẩn không cần chỉnh" của người này.
Giao dịch đầu tiên, chị Ngô lỗ 9.000 NDT. Cố vấn giải thích do chị không bán đúng timing được chỉ dẫn. Giao dịch thứ hai, chị làm theo đúng lời cố vấn Phùng và "kiếm" hơn 10.000 NDT. Số lãi này khiến chị càng tin tưởng max level luôn.
Cuối tháng 10/2025, cố vấn họ Phùng bảo chị Ngô mua 80.000 cổ phiếu của một doanh nghiệp mới lên sàn. Sau khi niêm yết, tài khoản chị hiển thị giá trị hơn 4 triệu NDT luôn á!
Theo quy trình "quen thuộc", chị Ngô nộp yêu cầu rút tiền nhưng lần này, tiền không về. Những ngày sau đó, tài khoản chị vẫn bị lock chức năng rút. Liên hệ team chăm sóc khách hàng thì... không ai rep. Lúc này chị mới ngộ ra mình đã rơi vào mô hình lừa đảo dùng app và dữ liệu thị trường fake nên đã báo cảnh sát ngay.
"Tôi nghĩ mình đã rất cẩn thận. Tôi quan sát nhóm này hơn 1 tuần, sau đó chỉ nạp một khoản nhỏ để test. Không ngờ đến lúc all-in 1,02 triệu NDT (hơn 3,7 tỷ đồng) tiền tiết kiệm vào thì lại không rút được", chị Ngô chia sẻ.
Dựa trên hình ảnh thẻ nhân viên và đoạn chat mà chị Ngô cung cấp, cảnh sát địa phương đã verify rằng nhân viên họ Phùng đúng là người thuộc Chứng khoán Tây Bộ, nhưng bạn này làm việc tại trụ sở chính và không được phép thực hiện bất kỳ hoạt động kinh doanh nào tại tỉnh Hồ Bắc.
Cảnh sát cũng confirm app mà chị Ngô dùng là fake và người được gọi là "cố vấn Phùng" thực chất là thành viên của băng nhóm lừa đảo. Bọn này dùng info nhân viên môi giới thật để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật Trung Quốc.
Dù vô cùng hoang mang, chị Ngô vẫn cố giữ bình tĩnh và phối hợp với cảnh sát địa phương để dựng nên một vở kịch nhằm gài bẫy những kẻ lừa đảo. Theo plan, chị giả vờ tiếp tục hợp tác với cố vấn họ Phùng, nói rằng hợp đồng một tháng đã hết và muốn chuyển thêm phí dịch vụ để gia hạn. Với "lợi nhuận ảo" hơn 4 triệu NDT, phí dịch vụ được tính lên đến 900.000 NDT (hơn 3,3 tỷ đồng) luôn á!
Với số tiền phí này, chị Ngô lấy một phần tiền thật kẹp bên ngoài, còn bên trong dùng giấy màu để tạo thành xấp tiền "900.000 NDT" rồi chụp ảnh gửi cho đối phương. Chỉ sau đó ít lâu, cố vấn họ Phùng cho biết sẽ cử 1 người đàn ông tới nhận tiền.
Ngày 21/11/2025, khi người nhận tiền xuất hiện, lực lượng cảnh sát đã phục kích theo plan và bắt giữ người này ngay tại chỗ. Sau đó, đối tượng này đang bị giam giữ để tiếp tục mở rộng điều tra. Got him! 
Chiều 26/11, chị Ngô cho biết "cố vấn họ Phùng" vẫn tiếp tục nhắn tin cho chị qua WeChat. Trên mạng xã hội Trung Quốc, quảng cáo liên quan đến app lừa đảo "Tongdaxin" vẫn xuất hiện bình thường.
Cảnh sát địa phương confirm hiện vụ việc đã chính thức được khởi tố và cho biết: "Đây là đường dây lừa đảo. Mọi người không nên tiếp tục liên lạc với họ hay cố gắng tự đàm phán để lấy lại tiền."
Vụ việc của chị Ngô là lời cảnh tỉnh cho nhiều nhà đầu tư cá nhân. Trong môi trường mạng, mọi "chuyên gia" và "lợi nhuận khủng" đều có thể là cái bẫy được những kẻ lừa đảo dàn dựng siêu tinh vi. Cảnh sát Trung Quốc cảnh báo rằng đầu tư luôn đi kèm rủi ro, và không ai có thể cam kết lợi nhuận chắc chắn. Khi gặp dấu hiệu bất thường, mọi người hãy dừng lại, check kỹ thông tin từ nguồn chính thống và liên hệ cơ quan chức năng để tránh mất mát không thể cứu vãn nhé!
(Theo Sohu)
Nguồn: soha.vn
Tháng 10/2025, đang lướt mạng xã hội bình thường, chị Ngô ở Hoàng Cương, Hồ Bắc thấy quảng cáo giới thiệu app tư vấn cổ phiếu "TongDaXin". Nghe fancy vậy thôi chứ thực chất là bẫy đấy! Quảng cáo hứa hẹn chỉ cần tải app và đăng ký là được nhận "suất nội bộ". Chị làm theo, kết bạn với tài khoản chăm sóc khách hàng và bùm - được kéo vào nhóm hơn 1.000 người liền.
Theo chị Ngô kể lại, trong nhóm này các "chuyên gia" ngày nào cũng đăng bài chia sẻ kinh nghiệm đầu tư xịn sò. Các thành viên khác thì khoe ảnh cổ phiếu tăng trần, chia sẻ "chiến lược giao dịch" nghe pro vô cùng. Thậm chí có người còn chụp cả xấp tiền mặt để flex lợi nhuận. Thấy vậy chị Ngô nghĩ mình đã tìm được hội đầu tư xịn xò rồi.
Người đóng vai "cố vấn" trực tiếp của chị là anh Phùng. Bạn này claim đang làm việc cho Chứng khoán Tây Bộ - một công ty chứng khoán khá famous. Còn gửi cả ảnh thẻ nhân viên và link tới trang của Hiệp hội Chứng khoán Trung Quốc nữa. Chị Ngô tự tra thấy info khớp nên trust 100% luôn.
Chị được yêu cầu ký hợp đồng dịch vụ gia hạn theo tháng, theo đó "cố vấn" sẽ hướng dẫn giao dịch và nhận 20% lợi nhuận làm phí. Để tạo niềm tin, anh Phùng còn gửi link tải app đầu tư. Trong quá trình sử dụng, giá trong app luôn trùng khớp với phân tích của "cố vấn", khiến chị Ngô càng tin vào khả năng dự đoán "chuẩn không cần chỉnh" của người này.
Giao dịch đầu tiên, chị Ngô lỗ 9.000 NDT. Cố vấn giải thích do chị không bán đúng timing được chỉ dẫn. Giao dịch thứ hai, chị làm theo đúng lời cố vấn Phùng và "kiếm" hơn 10.000 NDT. Số lãi này khiến chị càng tin tưởng max level luôn.
Cuối tháng 10/2025, cố vấn họ Phùng bảo chị Ngô mua 80.000 cổ phiếu của một doanh nghiệp mới lên sàn. Sau khi niêm yết, tài khoản chị hiển thị giá trị hơn 4 triệu NDT luôn á!
Theo quy trình "quen thuộc", chị Ngô nộp yêu cầu rút tiền nhưng lần này, tiền không về. Những ngày sau đó, tài khoản chị vẫn bị lock chức năng rút. Liên hệ team chăm sóc khách hàng thì... không ai rep. Lúc này chị mới ngộ ra mình đã rơi vào mô hình lừa đảo dùng app và dữ liệu thị trường fake nên đã báo cảnh sát ngay.
"Tôi nghĩ mình đã rất cẩn thận. Tôi quan sát nhóm này hơn 1 tuần, sau đó chỉ nạp một khoản nhỏ để test. Không ngờ đến lúc all-in 1,02 triệu NDT (hơn 3,7 tỷ đồng) tiền tiết kiệm vào thì lại không rút được", chị Ngô chia sẻ.
Dựa trên hình ảnh thẻ nhân viên và đoạn chat mà chị Ngô cung cấp, cảnh sát địa phương đã verify rằng nhân viên họ Phùng đúng là người thuộc Chứng khoán Tây Bộ, nhưng bạn này làm việc tại trụ sở chính và không được phép thực hiện bất kỳ hoạt động kinh doanh nào tại tỉnh Hồ Bắc.
Cảnh sát cũng confirm app mà chị Ngô dùng là fake và người được gọi là "cố vấn Phùng" thực chất là thành viên của băng nhóm lừa đảo. Bọn này dùng info nhân viên môi giới thật để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật Trung Quốc.
Dù vô cùng hoang mang, chị Ngô vẫn cố giữ bình tĩnh và phối hợp với cảnh sát địa phương để dựng nên một vở kịch nhằm gài bẫy những kẻ lừa đảo. Theo plan, chị giả vờ tiếp tục hợp tác với cố vấn họ Phùng, nói rằng hợp đồng một tháng đã hết và muốn chuyển thêm phí dịch vụ để gia hạn. Với "lợi nhuận ảo" hơn 4 triệu NDT, phí dịch vụ được tính lên đến 900.000 NDT (hơn 3,3 tỷ đồng) luôn á!
Với số tiền phí này, chị Ngô lấy một phần tiền thật kẹp bên ngoài, còn bên trong dùng giấy màu để tạo thành xấp tiền "900.000 NDT" rồi chụp ảnh gửi cho đối phương. Chỉ sau đó ít lâu, cố vấn họ Phùng cho biết sẽ cử 1 người đàn ông tới nhận tiền.
Ngày 21/11/2025, khi người nhận tiền xuất hiện, lực lượng cảnh sát đã phục kích theo plan và bắt giữ người này ngay tại chỗ. Sau đó, đối tượng này đang bị giam giữ để tiếp tục mở rộng điều tra. Got him!
Chiều 26/11, chị Ngô cho biết "cố vấn họ Phùng" vẫn tiếp tục nhắn tin cho chị qua WeChat. Trên mạng xã hội Trung Quốc, quảng cáo liên quan đến app lừa đảo "Tongdaxin" vẫn xuất hiện bình thường.
Cảnh sát địa phương confirm hiện vụ việc đã chính thức được khởi tố và cho biết: "Đây là đường dây lừa đảo. Mọi người không nên tiếp tục liên lạc với họ hay cố gắng tự đàm phán để lấy lại tiền."
Vụ việc của chị Ngô là lời cảnh tỉnh cho nhiều nhà đầu tư cá nhân. Trong môi trường mạng, mọi "chuyên gia" và "lợi nhuận khủng" đều có thể là cái bẫy được những kẻ lừa đảo dàn dựng siêu tinh vi. Cảnh sát Trung Quốc cảnh báo rằng đầu tư luôn đi kèm rủi ro, và không ai có thể cam kết lợi nhuận chắc chắn. Khi gặp dấu hiệu bất thường, mọi người hãy dừng lại, check kỹ thông tin từ nguồn chính thống và liên hệ cơ quan chức năng để tránh mất mát không thể cứu vãn nhé!
(Theo Sohu)
Nguồn: soha.vn