Chị Lê Thị Ngọc Chi vừa kịp thời "nhảy dù" thoát khỏi vụ lừa đảo qua điện thoại cực tinh vi, nhờ có giác quan thứ 6 mách bảo đi trình báo Công an
Theo Công an tỉnh Tây Ninh vừa thông tin, chị Lê Thị Ngọc Chi (sinh năm 1989, đang sống tại ấp Bình Bắc, xã Bình Hiệp, Tây Ninh) đã may mắn thoát khỏi chiêu trò lừa đảo qua điện thoại cực "máu lửa".
Cụ thể, vào khoảng 16 giờ ngày 10/7, chị Chi đã tới Công an trình báo về việc bị một đối tượng tự nhận là cán bộ công an đang thực hiện nhiệm vụ cấp căn cước công dân gọi điện.
Sau khi "chém gió" hỏi han các thông tin cá nhân như: họ tên, ngày sinh, địa chỉ thường trú của chị và con gái, tên này đã yêu cầu chị Chi làm thủ tục đề nghị cấp căn cước cho con gái qua Cổng dịch vụ công.
Chị Chi lúc này được yêu cầu kết bạn qua Zalo và tải một ứng dụng dịch vụ công trên CH Play do đối tượng cung cấp (đây chính là điểm sáng đèn đỏ nè các bạn ơi ).
Sau khi làm theo các yêu cầu của đối tượng như gửi ảnh chụp giấy khai sinh và chụp hình thẻ căn cước, chị Chi bắt đầu thấy "sus sus" (nghi ngờ). Vậy là chị quyết định tới Công an xã Bình Hiệp để trình báo. Tại đây, anh em Công an xã đã hướng dẫn chị gỡ ngay lập tức ứng dụng Dịch vụ công "rởm" đó ra khỏi máy.
Qua sự việc này, Công an xã Bình Hiệp đã nhắc nhở bà con: tuyệt đối KHÔNG cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP cho bất kỳ ai qua điện thoại nha các bạn ơi
Ngoài ra, mọi người cũng đừng có làm theo yêu cầu chuyển tiền, tải phần mềm lạ hoặc đăng nhập vào các đường link được gửi qua tin nhắn hoặc Zalo (đây là bài học xương máu rồi đó).
Nguồn: soha.vn
Theo Công an tỉnh Tây Ninh vừa thông tin, chị Lê Thị Ngọc Chi (sinh năm 1989, đang sống tại ấp Bình Bắc, xã Bình Hiệp, Tây Ninh) đã may mắn thoát khỏi chiêu trò lừa đảo qua điện thoại cực "máu lửa".
Cụ thể, vào khoảng 16 giờ ngày 10/7, chị Chi đã tới Công an trình báo về việc bị một đối tượng tự nhận là cán bộ công an đang thực hiện nhiệm vụ cấp căn cước công dân gọi điện.
Sau khi "chém gió" hỏi han các thông tin cá nhân như: họ tên, ngày sinh, địa chỉ thường trú của chị và con gái, tên này đã yêu cầu chị Chi làm thủ tục đề nghị cấp căn cước cho con gái qua Cổng dịch vụ công.
Chị Chi lúc này được yêu cầu kết bạn qua Zalo và tải một ứng dụng dịch vụ công trên CH Play do đối tượng cung cấp (đây chính là điểm sáng đèn đỏ nè các bạn ơi ).
Sau khi làm theo các yêu cầu của đối tượng như gửi ảnh chụp giấy khai sinh và chụp hình thẻ căn cước, chị Chi bắt đầu thấy "sus sus" (nghi ngờ). Vậy là chị quyết định tới Công an xã Bình Hiệp để trình báo. Tại đây, anh em Công an xã đã hướng dẫn chị gỡ ngay lập tức ứng dụng Dịch vụ công "rởm" đó ra khỏi máy.
Qua sự việc này, Công an xã Bình Hiệp đã nhắc nhở bà con: tuyệt đối KHÔNG cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP cho bất kỳ ai qua điện thoại nha các bạn ơi
Ngoài ra, mọi người cũng đừng có làm theo yêu cầu chuyển tiền, tải phần mềm lạ hoặc đăng nhập vào các đường link được gửi qua tin nhắn hoặc Zalo (đây là bài học xương máu rồi đó).
Nguồn: soha.vn