Chị ở Huế mở hẳn trung tâm cho thợ xây vào nằm nghỉ mà phải năn nỉ mới chịu: Thương quá đi!

f812c75c88958260f76c.jpg


Trời ơi, giữa cái nóng "thiêu đốt" 39-40 độ C ở Huế lúc trưa 28/5, nhìn mấy bác thợ xây lớn tuổi phải tìm bóng cây nằm nghỉ, chị Trần Thị Mỹ Đức (TP Huế) thương quá chừng luôn Chị liền rủ cả nhóm vào trung tâm ngoại ngữ của mình ở phường Thuận Hóa nghỉ cho mát, tránh nóng.

Chia sẻ trên Tri thức - Znews, chị Đức kể nhóm thợ chủ yếu từ 50-60 tuổi, đang làm nhà cho một gia đình gần trung tâm của chị được khoảng 10 ngày rồi. Do gia chủ ở xa nên không theo sát được, cũng không sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho các bác.

025cf81a6cae50eba999.jpg


Lúc đầu chị Đức mời thì các bác từ chối á. Sau đó các bác chỉ dám nằm ở chỗ gửi xe tầng 1, ngại vô khu học vì sợ quần áo bẩn dính bụi bám sàn nhà, đồng thời lo có gì mất mát hoặc ảnh hưởng đến việc dạy học Chị Đức phải năn nỉ mãi, nói trong lớp không có đồ gì giá trị, mọi người cứ thoải mái xài thì các bác mới chịu vào.

Theo chị Đức thì trưa và chiều trung tâm không có lớp, nhân viên về hết nên không gian luôn trống không. Không chỉ mời nằm nghỉ, chị còn cho các bác thoải mái dùng quạt, nhà vệ sinh và nước uống nếu cần. Chị cũng sẵn lòng để nhóm thợ sử dụng không gian miễn phí đến khi xây xong công trình luôn nha!

Được biết, chị Đức là người hay tham gia các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn ở địa phương

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top