PandaMeoXinhh
New member
Tưởng con gái nhắn mượn tiền đầu tư, ai ngờ... sập bẫy lừa đảo mất luôn cả trăm triệu
Ngày 19/7, Công an TP Đà Nẵng vừa ra thông báo tìm các nạn nhân liên quan đến vụ lừa đảo do Nguyễn Việt Hoàng (26 tuổi, ở xã Triệu Phong, Quảng Trị) thực hiện.
Chuyện là hồi đầu tháng 6, bà Mai Thị L. (57 tuổi, ở Đà Nẵng) bất ngờ nhận được tin nhắn từ tài khoản Facebook "M.M" - tên giống hệt con gái bà là Phạm T.M. đang sinh sống tại Mỹ. Tài khoản này nhắn tin qua Messenger xin mượn tiền để đầu tư kinh doanh.
Vì tin tưởng đó là Facebook của con gái mình, bà L. đã 2 lần chuyển khoản vào tài khoản "NGUYEN VAN QUYEN" tổng cộng 680 triệu đồng Nhận tiền xong xuôi, tên lừa đảo lập tức cắt liên lạc và xóa sạch tài khoản luôn.
Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng lập tức vào cuộc, xác lập chuyên án để truy tìm thủ phạm. Sau khi thu thập đủ chứng cứ, công an xác định Nguyễn Việt Hoàng chính là kẻ đứng sau vụ việc.
Đến ngày 13/6, khi hay tin Hoàng đang ở quê, Công an Đà Nẵng phối hợp với Công an tỉnh Quảng Trị triệu tập đối tượng về làm việc. Trước tang chứng rõ ràng, Hoàng đành phải khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Chiêu trò tinh vi đến rùng mình
Theo lời khai, Hoàng sử dụng Facebook giả mạo để nhắn tin, thậm chí còn... gọi video luôn để tạo niềm tin ban đầu với người thân của các bạn du học sinh. Sau khi "câu" được lòng tin, hắn đưa lý do "mạng yếu không nói chuyện được" rồi chuyển sang nhắn tin.
Tiếp theo là cả một "kịch bản" được dàn dựng công phu: nhờ chuyển tiền đổi ngoại tệ, đầu tư với hứa hẹn trả lại ngay kèm hoa hồng khủng
Để tạo niềm tin tuyệt đối, Hoàng còn làm giả cả bill chuyển tiền thành công gửi lại cho nạn nhân như "bằng chứng" đã thanh toán. Nhưng thực tế, sau khi nhận tiền, hắn lập tức hủy sim, xóa tài khoản Facebook, vứt bỏ thiết bị liên lạc để xóa dấu vết.
Từ tháng 1/2025 đến đầu tháng 6/2025, Nguyễn Việt Hoàng đã thực hiện hàng chục vụ lừa đảo tương tự ở nhiều tỉnh thành. Riêng tại Đà Nẵng, công an xác định có 2 trường hợp bị hại với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng
Nguồn: soha.vn
Ngày 19/7, Công an TP Đà Nẵng vừa ra thông báo tìm các nạn nhân liên quan đến vụ lừa đảo do Nguyễn Việt Hoàng (26 tuổi, ở xã Triệu Phong, Quảng Trị) thực hiện.
Chuyện là hồi đầu tháng 6, bà Mai Thị L. (57 tuổi, ở Đà Nẵng) bất ngờ nhận được tin nhắn từ tài khoản Facebook "M.M" - tên giống hệt con gái bà là Phạm T.M. đang sinh sống tại Mỹ. Tài khoản này nhắn tin qua Messenger xin mượn tiền để đầu tư kinh doanh.
Vì tin tưởng đó là Facebook của con gái mình, bà L. đã 2 lần chuyển khoản vào tài khoản "NGUYEN VAN QUYEN" tổng cộng 680 triệu đồng Nhận tiền xong xuôi, tên lừa đảo lập tức cắt liên lạc và xóa sạch tài khoản luôn.
Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng lập tức vào cuộc, xác lập chuyên án để truy tìm thủ phạm. Sau khi thu thập đủ chứng cứ, công an xác định Nguyễn Việt Hoàng chính là kẻ đứng sau vụ việc.
Đến ngày 13/6, khi hay tin Hoàng đang ở quê, Công an Đà Nẵng phối hợp với Công an tỉnh Quảng Trị triệu tập đối tượng về làm việc. Trước tang chứng rõ ràng, Hoàng đành phải khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Chiêu trò tinh vi đến rùng mình
Theo lời khai, Hoàng sử dụng Facebook giả mạo để nhắn tin, thậm chí còn... gọi video luôn để tạo niềm tin ban đầu với người thân của các bạn du học sinh. Sau khi "câu" được lòng tin, hắn đưa lý do "mạng yếu không nói chuyện được" rồi chuyển sang nhắn tin.
Tiếp theo là cả một "kịch bản" được dàn dựng công phu: nhờ chuyển tiền đổi ngoại tệ, đầu tư với hứa hẹn trả lại ngay kèm hoa hồng khủng
Để tạo niềm tin tuyệt đối, Hoàng còn làm giả cả bill chuyển tiền thành công gửi lại cho nạn nhân như "bằng chứng" đã thanh toán. Nhưng thực tế, sau khi nhận tiền, hắn lập tức hủy sim, xóa tài khoản Facebook, vứt bỏ thiết bị liên lạc để xóa dấu vết.
Từ tháng 1/2025 đến đầu tháng 6/2025, Nguyễn Việt Hoàng đã thực hiện hàng chục vụ lừa đảo tương tự ở nhiều tỉnh thành. Riêng tại Đà Nẵng, công an xác định có 2 trường hợp bị hại với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng
Nguồn: soha.vn