Chị ở Cao Bằng suýt "bay" 250 triệu vì tin "bạn Tây" quen qua mạng tặng quà

bdd8e7ed1d1fa4eda76b.jpg


Nghe mà tức á! Một chị ở Cao Bằng suýt nữa thì mất trắng 250 triệu đồng vì tin lời "bạn Tây" quen qua mạng. May mà nhân viên ngân hàng tinh mắt phát hiện dấu hiệu lừa đảo, kịp thời "phanh gấp" và báo công an. Chị này thật sự "sống sót" khỏi cái bẫy siêu nguy hiểm đó!

Ngày 7/6, Công an tỉnh Cao Bằng thông tin rằng Phòng Cảnh sát hình sự vừa chặn đứng thành công một vụ lừa đảo kiểu "tặng quà giá trị khủng từ nước ngoài" - chiêu cũ mà vẫn có người mắc lừa.

0f0e523117be3b1f6881.jpg


Chuyện là thế này: Một ngày trước đó, công an nhận được tin báo từ VietinBank - Chi nhánh Cao Bằng về việc một khách hàng nữ tên H. (ở thành phố Cao Bằng) đang định chuyển đi 250 triệu đồng qua ủy nhiệm chi.

Nhân viên ngân hàng trong lúc trao đổi với chị H. đã "ngửi" thấy mùi lừa đảo ngay! Nhờ theo dõi các chiêu trò scam mà Công an Cao Bằng tuyên truyền gần đây, bạn ấy lập tức dừng giao dịch và liên hệ công an xử lý. Quá đỉnh luôn!

Cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự có mặt ngay tại quầy giao dịch để "giải cứu" chị H. Khi được hỏi, chị kể rằng quen một người nước ngoài qua mạng xã hội. Sau đó hai người trở nên thân thiết, và "bạn Tây" này bảo muốn tặng quà giá trị lớn cho chị.

Rồi một thời gian sau, chị H. nhận được mấy cuộc gọi từ người tự xưng là "nhân viên hải quan", yêu cầu nộp tiền để nhận gói quà kia. Chị tin sml nên đã gom tiền đến ngân hàng chuyển khoản theo tài khoản mà "nhân viên hải quan" fake đưa. ‍♀️

Sau khi được công an giải thích kỹ về các chiêu lừa đảo online đang thịnh hành, chị H. mới "tỉnh ngộ" và yêu cầu ngân hàng hủy giao dịch ngay lập tức.

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top