Bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM vừa kịp thời cứu sống một chị ở An Giang bị nhiễm trùng toàn thân sau khi... đi chích khớp gối chữa đau. Câu chuyện nghe mà rùng mình luôn các bạn ơi!
Ngày 14-5, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cho biết vừa cứu chữa thành công cho chị B.N.N. (60 tuổi, quê An Giang) trong tình trạng cực kỳ nguy kịch. Khi nhập viện, chị bị sốt cao ngất ngưởng, khớp gối phải sưng to nóng ran, suy thận cấp, nhiễm trùng toàn thân luôn, nằm liệt giường không cựa quậy được
Sau khi chẩn đoán thoái hóa khớp gối và viêm mô tế bào quanh gối, team bác sĩ đã phẫu thuật nội soi khớp, cắt bỏ toàn bộ mô viêm nhiễm và rửa khớp liên tục trong 48 tiếng đồng hồ. May quá là sau đó sức khỏe chị hồi phục tốt, tình trạng nhiễm trùng máu cũng được kiểm soát
Nghe lại câu chuyện mà thấy đáng sợ: Chị N. bị đau khớp gối đã 2 năm trời, đi chữa đủ thứ phương pháp "dân gian" như đắp lá, uống thuốc nam, châm cứu... nhưng không thấy bớt đâu. Có người tư vấn đi chích khớp, mũi đầu tiên chị thấy giảm đau rõ rệt nên cứ tưởng là "trúng phép" rồi
Ai ngờ đến mũi chích thứ hai, chỉ sau 2 ngày thì khớp gối sưng to như cái bom, nóng đỏ, đau đớn đến mức nằm liệt giường không nhúc nhích được, phải chuyển cấp cứu lên Bệnh viện Đại học Y Dược gấp
ThS BS Trần Nguyễn Phương, Khoa Chấn thương Chỉnh hình Bệnh viện Đại học Y Dược khuyên: Nếu có dấu hiệu đau xương khớp hoặc đau sau chấn thương thì nên đến các cơ sở y tế chuyên khoa uy tín để khám nhé! "Việc chẩn đoán, xác định nguyên nhân của cơn đau là rất quan trọng. Vì vậy, không nên tùy tiện điều trị mà chưa tham khảo qua ý kiến của các bác sĩ chuyên khoa", BS Phương nhấn mạnh.
Nguồn: soha.vn