Đang đi chơi thăm bạn bình thường, chị Hiền (sinh năm 1960, ở phường Thành Vinh, Nghệ An) lại nhặt được 2 con chim có bộ lông đẹp phát sợ.
Update nóng hổi nhé: sau 5 ngày chính quyền địa phương thông báo tìm chủ mà vẫn không ai đến nhận, 2 em chim cuối cùng đã được bàn giao cho Vườn quốc gia Pù Mát (xã Con Cuông, Nghệ An) để cứu hộ rồi đó. Theo báo Dân trí đưa tin, giờ thì chị Hiền mới thở phào được rồi!
Câu chuyện là sáng 15/6, chị Hiền đang trên đường đi thăm bạn thì thấy 2 con chim lạ đang lang thang ngoài đường. Nhìn bộ lông đẹp quá nên chị định bắt về nuôi làm cảnh cho vui. Nhưng may mắn là sau khi bàn bạc với gia đình, chị quyết định báo cơ quan chức năng luôn - đúng là chuẩn công dân gương mẫu!
Sau khi nhận tin, UBND phường Vinh Hưng phối hợp với kiểm lâm kiểm tra và xác định đây là 2 con chim công Ấn Độ - loài động vật hoang dã thuộc Phụ lục III Công ước CITES, tức là được quản lý siêu chặt về nguồn gốc và việc nuôi nhốt luôn á.
Thời gian chờ tìm chủ, chính quyền giao chị Hiền tạm thời chăm sóc 2 em. Và đây là lúc drama bắt đầu!
Chị Hiền kể lại, từ khi nhận nhiệm vụ này, chị sợ chim chết hoặc bị trộm bắt nên luôn trong trạng thái "thấp thỏm lo âu", mất ăn mất ngủ luôn. Hàng đêm chị còn phải dậy kiểm tra vài lần, chỉ mong sớm tìm được chủ hoặc cơ quan chức năng đến tiếp nhận thì mới yên tâm được.
Nguồn: soha.vn