SuSaigon3037
New member
Hết hồn với màn "kiếm ăn" của chị Tiên đây: mua vỉ thuốc an thần giá "hạt dẻ" 10k, rồi lang thang ở bến xe làm quen với mọi người. Sau khi "thân như hàng xóm", chị tìm cách mời nước, mời cơm có "gia vị đặc biệt" Chờ nạn nhân ngủ say thì... cuỗm sạch tài sản luôn!
Ngày 26/2 vừa rồi, Công an quận Bình Thạnh, TPHCM đã tạm giữ Phạm Thị Trúc Tiên (sinh năm 1975, ở quận Bình Thạnh) để điều tra về hành vi "Cướp tài sản".
Chị này khai gì mà "chi tiết" vậy trời?
Tại cơ quan công an, chị Tiên thú nhận do... hết tiền nên nghĩ ra chiêu "độc" này. Sáng 20/2, chị bắt xe buýt lên tận Bình Dương, rồi đi bộ tới tiệm thuốc gần cầu Ông Bố mua 1 vỉ thuốc an thần 10 viên - giá chỉ 10 ngàn đồng thôi nhé! Mang theo người với dự tính nếu gặp ai "hợp lý" thì cho ngủ luôn rồi... cuỗm đồ.
Trưa 22/2, chị Tiên đổ bộ bến xe Miền Đông, quận Bình Thạnh để "săn mồi". Tại đây, chị phát hiện bà Huỳnh Thị Tuyết Mai (sinh năm 1965, quê Phú Yên) đang đeo dây chuyền, mang theo túi xách ngồi một mình ở ghế chờ trước quầy 72 → target hoàn hảo!
Chị Tiên tiếp cận, bắt chuyện hỏi han và nhập vai "công nhân mới xin nghỉ về thăm quê" siêu mượt.
Đến giờ ăn trưa, chị Tiên hỏi bà Mai đã ăn gì chưa, tự nhận đi mua giùm. Bà Mai thấy nhiệt tình quá nên nhờ mua 1 hộp cơm cá, hứa về sẽ trả tiền lại. Chị Tiên đi ra ngã 4 Đinh Tiên Hoàng – Nguyễn Xí mua 1 hộp cơm cá và 2 ly nước mía về.
Plot twist: Chị này biến thành "đầu bếp ma thuật"
Đi tới bên hông căn nhà số 156 đường Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh, chị Tiên nhặt cục đá, rồi lấy vỉ thuốc ra... nghiền nát 10 viên thuốc an thần trộn vào cơm và ly nước mía luôn!
Xong xuôi, chị quay lại đưa "combo ăn uống đặc biệt" cho bà Mai. Sau khi ăn xong, bà Mai nằm xuống ghế ngủ lim dim.
Chị Tiên kiểm tra thấy bà Mai ngủ say rồi thì lục lọi lấy tài sản. May mà lực lượng bảo vệ phát hiện kịp, bắt quả tang và đưa về trụ sở.
Theo kết quả giám định pháp y của Trung tâm pháp y TPHCM, trong mẫu máu, cơm, nước mía của bà Mai có chứa loại thuốc an thần gây ngủ, giảm đau (tetrahydropalmatine). Loại thuốc này có khả năng gây nguy hiểm cho người dùng quá liều đấy nha!
Còn 1 vụ nữa chưa kể...
Phía bảo vệ còn cung cấp thêm 1 vụ khác cũng do chị Tiên gây ra vào ngày 19/2 với chiêu thức tương tự: mời ăn uống "có gia vị". Sau khi bà M.T.H. dùng xong thì nằm ngủ tại ghế ở bến xe, chị Tiên lục lọi lấy luôn 2 chiếc điện thoại và túi xách chứa gần 2 triệu đồng.
Công an đề nghị ai là nạn nhân của chị "nữ quái" này thì đến trình báo để phục vụ điều tra nhé!
Nguồn: kenh14.vn