Công an quận Đống Đa, Hà Nội vừa bắt được một chị "nữ quái" chuyên nghiệp với sở thích khá... độc đáo: thích trộm dao cạo râu! Nhân vật chính trong câu chuyện này là Vũ Thị Minh Luyến (35 tuổi), quê ở Cao Thắng, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng.
Khoảng 19h ngày 10-11, Luyến rủ thêm 2 người bạn tên Quỳnh và Yến (chưa rõ nhân thân lai lịch) đi "shopping" ở toà nhà Vincom số 2 Phạm Ngọc Thạch (Đống Đa, Hà Nội). Nhưng mà "shopping" kiểu không trả tiền nha các bạn!
Cả hội này có chiến thuật cực kỳ bài bản luôn á. Quỳnh vào trước để "do thám địa hình", sau đó khoảng 10 phút thì Yến và Luyến mới vào. Phân công rõ ràng, chuyên nghiệp như phim hành động vậy!
Quỳnh đi thẳng đến khu vực bán dao cạo râu ở siêu thị Vinmart, gom luôn khoảng 4-5 hộp dao cạo râu bỏ vào giỏ, rồi lững thững sang khu bán bỉm trẻ em để đưa cho Luyến. Luyến thì cất hàng vào trong áo rồi thản nhiên đi ra cổng phụ, giao hàng cho một anh xe ôm đợi sẵn bên ngoài. Cả một quy trình sản xuất luôn!
Xong xuôi, Luyến lại vào trong gặp Quỳnh để tiếp tục "nhiệm vụ". Cứ thế làm đi làm lại đến 5 lần cho đến khi Quỳnh bảo "thôi đủ rồi, nghỉ đi", hai chị em hẹn gặp nhau ở ngã tư Đông Tác – Phạm Ngọc Thạch.
Tại đây, anh xe ôm chở cả đội ra đường 5 để bắt xe khách về Hải Phòng cùng với số hàng "hot" vừa kiếm được. Riêng Yến thì ở lại Hà Nội tiếp tục "công việc".
Nhưng mà làm gì có chuyện dễ ăn mãi! Khoảng 20h ngày 13-11, hội chị em lại vào Vincom để "làm thêm ca", thì lần này Luyến bị team bảo vệ toà nhà "bắt trend" luôn, giữ lại và đưa về trụ sở Công an phường. Ơ kìa, buồn ghê!
Tại cơ quan Công an, Luyến thú nhận luôn hành vi trộm cắp tài sản ngày 10-11. Tài sản "chiến lợi phẩm" gồm: 30 hộp dao cạo râu Gillette, 15 hộp lưỡi dao cạo râu. Wow, nhiều vậy làm gì ta?
Số hàng này Luyến cùng Quỳnh mang đi bán tại khu vực chọ An Dương, Hải Phòng được 5 triệu đồng. Vậy mà cũng liều!
Plot twist là trước đó ngày 9-10, Luyến đã từng một mình vào siêu thị Vinmart trong toà nhà Vincom 45 Nguyễn Chí Thanh (Đống Đa, Hà Nội) trộm 26 gói phô mai "Con bò cười", bị bảo vệ phát hiện luôn rồi.
Chị này bị Công an phường Láng Thượng bắt giữ, nhưng chưa kịp xử phạt hành chính thì lại tiếp tục "hành nghề" liền. Nghị lực đáng... "nể" thật!
Theo thông tin thì Luyến sống ở Hải Phòng, không có công ăn việc làm ổn định, chưa có tiền án tiền sự.
Vụ việc này đặt ra vấn đề an ninh ở các siêu thị nghiêm trọng đấy! Các đối tượng hay nhắm vào những sản phẩm không có kẹp chì (đi qua cửa từ không bị phát hiện), thường để ở góc khuất và lợi dụng lúc nhân viên, quản lý lơ là để trộm cắp...
Nguồn: soha.vn