SuaLovely7515
New member
Anh trai của "nữ quái" Nguyễn Thị Thu (chị gái giả chết suốt 5 năm để lừa tiền bảo hiểm) vừa hé lộ thông tin rùng mình: hoá ra ngôi mộ giả có tên em gái vẫn có di cốt thật nhưng... là của người khác luôn @@
Khi Công an tỉnh Thanh Hóa công bố thông tin vụ Nguyễn Thị Thu cùng mẹ là Trần Thị Thập (tổ dân phố 3 Phú Sơn, phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa) bắt tay nhau dàn dựng màn giả chết để ăn chặn tiền bảo hiểm, ai cũng sốc tận óc với kịch bản tinh vi như phim Hollywood do "nữ quái" Nguyễn Thị Thu vẽ ra để qua mặt thiên hạ suốt 5 năm trời.
Trong căn nhà dưới triền đê sông Tam Điệp (phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hoá), anh Nguyễn Hữu Tài (anh trai của Nguyễn Thị Thu) chia sẻ, khi mẹ (bị can Trần Thị Thập) báo tin em gái "ra đi đột ngột" thì lúc đó anh đang làm công nhân tự do ở tỉnh Bình Dương (cũ).
"Lúc mẹ tôi làm đám tang giả cho Thu thì tôi không có mặt ở nhà, vài ngày sau đó mới về được. Thời điểm làm tang lễ giả, gia đình có lập bát hương, đặt ảnh thờ nhưng sau đó ảnh của Thu không còn xuất hiện ở khu vực thờ cúng nữa...", anh Nguyễn Hữu Tài kể lại.
Anh Tài không nhớ rõ hằng năm bà Trần Thị Thập có cúng giỗ cho Thu không, nhưng phần mộ của em gái lại toang hết cả lên Sau này anh Tài mới biết, trong phần mộ có gắn bia tên Nguyễn Thị Thu có di cốt thật nhưng... là di cốt của bà cố nội anh Tài. Còn phần mộ bên cạnh có bia gắn tên bà cố anh Tài là Trịnh Thị Mùa lại là mộ trống không rỗng. Hai ngôi mộ khá mới được đặt cạnh nhau, nhìn bên ngoài ai mà đoán được đâu là mộ thật, đâu là mộ giả chứ.
Là hàng xóm của gia đình Nguyễn Thị Thu, ông L.V.Đ (trú Tổ dân phố 3 Phú Sơn, phường Quang Trung) nhớ như in, cách đây 5 năm khi nghe tin Nguyễn Thị Thu "mất", ông chuẩn bị tiền phúng điếu và sang thắp hương chia buồn với gia đình.
"Tuy không phải họ hàng thân thiết nhưng tình làng nghĩa xóm mà, có người mất thì đi phúng điếu là chuyện bình thường. Tôi sang nhà Nguyễn Thị Thu thắp hương cho cô ấy, lúc đưa tang chỉ có khoảng hơn 10 người, rất ít anh em ruột thịt xuất hiện. Thấy đám tang ít người thân tôi thấy lạ nhưng nghĩ chắc do anh em họ hàng của Thu bận đi làm xa nên không kịp về...", ông L.V.Đ bày tỏ.
Theo ông L.V.Đ, đám tang diễn ra vẫn đầy đủ kèn, trống và các nghi lễ theo phong tục địa phương, nhưng buổi đưa tang, kể cả lúc hạ huyệt lại ít người khóc lắm. Khi đi đưa tang, nghe mấy người khiêng quan tài nói "nhẹ quá" nhưng ai cũng chả để ý. Giờ nghe chuyện Thu giả chết lừa tiền bảo hiểm mọi người mới OMG
Là người đọc điếu văn tại tang lễ cách đây 5 năm của Nguyễn Thị Thu, bà Lê Thị Hải - Tổ trưởng Tổ dân phố 3 Phú Sơn cho biết, theo thông lệ, mỗi khi có người trong khu phố qua đời, bà thường làm trưởng ban tang lễ, trực tiếp đọc điếu văn, trường hợp của Thu cũng không ngoại lệ. Khi biết đó là cái chết giả, bà không thể tin nổi đây là sự thật.
"Có lẽ tôi là người đầu tiên trong khu phố nhận được thông tin Thu còn sống và chuẩn bị về địa phương làm thủ tục xóa giấy khai tử. Bởi lẽ, hôm 15/12, bà Thập thông báo việc con gái vẫn còn sống và chuẩn bị quay về làm thủ tục xóa khai tử. Nghe bà Thập nói vậy tôi không tin. Thấy vậy, bà Thập gọi điện để Thu trực tiếp nói chuyện với tôi luôn.
Nghe giọng Thu tôi nhận ra ngay, mặc dù còn hoang mang nhưng tôi cố trấn tĩnh để hỏi han và được biết, sau lễ tang giả Thu vào miền Nam làm ăn, sau đó lại ra xã Hà Trung (tỉnh Thanh Hoá - cách nhà khoảng 10km) mở tiệm làm tóc, được hơn năm thì Thu lên lại Hà Nội...", Tổ trưởng Tổ dân phố 3 Phú Sơn chia sẻ thêm.
Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Thu và Trần Thị Thập (mẹ ruột của Thu) để điều tra hành vi gian lận trong kinh doanh bảo hiểm. Đồng thời, công an đang tiếp tục thu thập chứng cứ với những người liên quan để điều tra mở rộng vụ án.
Theo điều tra, sau khi bàn bạc kịch bản với mẹ ruột, sáng 7/6/2020, Thu uống thuốc ngủ, đi vào nhà tắm ngã úp mặt xuống sàn khiến mặt, mũi bị xây xát, chảy máu rồi lên giường nằm giả chết. Sau đó, bà Thập thông báo cho chính quyền địa phương và họ hàng về việc Thu ngã và chết do đột tử. Quá trình khâm liệm diễn ra hoàn toàn bí mật. Việc giả chết chỉ có Nguyễn Thị Thu, Trần Thị Thập và một người thầy cúng (mất năm 2022) biết.
Nửa đêm 7/6/2020, Thu tỉnh dậy và lén lút về nhà người thầy cúng ở tạm, sau đó tiếp tục vào tỉnh Đồng Nai (cũ) làm ăn. Sau khi giả chết thành công, bà Thập đến UBND phường Phú Sơn (cũ) làm thủ tục khai tử cho Thu với nguyên nhân đột tử và được cấp trích lục khai tử. Bà Thập sau đó tiếp tục liên hệ với nhân viên bảo hiểm và làm thủ tục thanh toán các gói bảo hiểm cho Thu.
Khám xét tại nơi ở của bà Thập, cơ quan điều tra thu giữ 1 thông báo của Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential thanh toán 3 gói bảo hiểm với tổng số tiền hơn 682 triệu đồng và 1 thông báo của Công ty cổ phần Bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng số tiền 600 triệu đồng.
Nguồn: kenh14.vn
Khi Công an tỉnh Thanh Hóa công bố thông tin vụ Nguyễn Thị Thu cùng mẹ là Trần Thị Thập (tổ dân phố 3 Phú Sơn, phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa) bắt tay nhau dàn dựng màn giả chết để ăn chặn tiền bảo hiểm, ai cũng sốc tận óc với kịch bản tinh vi như phim Hollywood do "nữ quái" Nguyễn Thị Thu vẽ ra để qua mặt thiên hạ suốt 5 năm trời.
Trong căn nhà dưới triền đê sông Tam Điệp (phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hoá), anh Nguyễn Hữu Tài (anh trai của Nguyễn Thị Thu) chia sẻ, khi mẹ (bị can Trần Thị Thập) báo tin em gái "ra đi đột ngột" thì lúc đó anh đang làm công nhân tự do ở tỉnh Bình Dương (cũ).
"Lúc mẹ tôi làm đám tang giả cho Thu thì tôi không có mặt ở nhà, vài ngày sau đó mới về được. Thời điểm làm tang lễ giả, gia đình có lập bát hương, đặt ảnh thờ nhưng sau đó ảnh của Thu không còn xuất hiện ở khu vực thờ cúng nữa...", anh Nguyễn Hữu Tài kể lại.
Anh Tài không nhớ rõ hằng năm bà Trần Thị Thập có cúng giỗ cho Thu không, nhưng phần mộ của em gái lại toang hết cả lên Sau này anh Tài mới biết, trong phần mộ có gắn bia tên Nguyễn Thị Thu có di cốt thật nhưng... là di cốt của bà cố nội anh Tài. Còn phần mộ bên cạnh có bia gắn tên bà cố anh Tài là Trịnh Thị Mùa lại là mộ trống không rỗng. Hai ngôi mộ khá mới được đặt cạnh nhau, nhìn bên ngoài ai mà đoán được đâu là mộ thật, đâu là mộ giả chứ.
Là hàng xóm của gia đình Nguyễn Thị Thu, ông L.V.Đ (trú Tổ dân phố 3 Phú Sơn, phường Quang Trung) nhớ như in, cách đây 5 năm khi nghe tin Nguyễn Thị Thu "mất", ông chuẩn bị tiền phúng điếu và sang thắp hương chia buồn với gia đình.
"Tuy không phải họ hàng thân thiết nhưng tình làng nghĩa xóm mà, có người mất thì đi phúng điếu là chuyện bình thường. Tôi sang nhà Nguyễn Thị Thu thắp hương cho cô ấy, lúc đưa tang chỉ có khoảng hơn 10 người, rất ít anh em ruột thịt xuất hiện. Thấy đám tang ít người thân tôi thấy lạ nhưng nghĩ chắc do anh em họ hàng của Thu bận đi làm xa nên không kịp về...", ông L.V.Đ bày tỏ.
Theo ông L.V.Đ, đám tang diễn ra vẫn đầy đủ kèn, trống và các nghi lễ theo phong tục địa phương, nhưng buổi đưa tang, kể cả lúc hạ huyệt lại ít người khóc lắm. Khi đi đưa tang, nghe mấy người khiêng quan tài nói "nhẹ quá" nhưng ai cũng chả để ý. Giờ nghe chuyện Thu giả chết lừa tiền bảo hiểm mọi người mới OMG
Là người đọc điếu văn tại tang lễ cách đây 5 năm của Nguyễn Thị Thu, bà Lê Thị Hải - Tổ trưởng Tổ dân phố 3 Phú Sơn cho biết, theo thông lệ, mỗi khi có người trong khu phố qua đời, bà thường làm trưởng ban tang lễ, trực tiếp đọc điếu văn, trường hợp của Thu cũng không ngoại lệ. Khi biết đó là cái chết giả, bà không thể tin nổi đây là sự thật.
"Có lẽ tôi là người đầu tiên trong khu phố nhận được thông tin Thu còn sống và chuẩn bị về địa phương làm thủ tục xóa giấy khai tử. Bởi lẽ, hôm 15/12, bà Thập thông báo việc con gái vẫn còn sống và chuẩn bị quay về làm thủ tục xóa khai tử. Nghe bà Thập nói vậy tôi không tin. Thấy vậy, bà Thập gọi điện để Thu trực tiếp nói chuyện với tôi luôn.
Nghe giọng Thu tôi nhận ra ngay, mặc dù còn hoang mang nhưng tôi cố trấn tĩnh để hỏi han và được biết, sau lễ tang giả Thu vào miền Nam làm ăn, sau đó lại ra xã Hà Trung (tỉnh Thanh Hoá - cách nhà khoảng 10km) mở tiệm làm tóc, được hơn năm thì Thu lên lại Hà Nội...", Tổ trưởng Tổ dân phố 3 Phú Sơn chia sẻ thêm.
Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Thu và Trần Thị Thập (mẹ ruột của Thu) để điều tra hành vi gian lận trong kinh doanh bảo hiểm. Đồng thời, công an đang tiếp tục thu thập chứng cứ với những người liên quan để điều tra mở rộng vụ án.
Theo điều tra, sau khi bàn bạc kịch bản với mẹ ruột, sáng 7/6/2020, Thu uống thuốc ngủ, đi vào nhà tắm ngã úp mặt xuống sàn khiến mặt, mũi bị xây xát, chảy máu rồi lên giường nằm giả chết. Sau đó, bà Thập thông báo cho chính quyền địa phương và họ hàng về việc Thu ngã và chết do đột tử. Quá trình khâm liệm diễn ra hoàn toàn bí mật. Việc giả chết chỉ có Nguyễn Thị Thu, Trần Thị Thập và một người thầy cúng (mất năm 2022) biết.
Nửa đêm 7/6/2020, Thu tỉnh dậy và lén lút về nhà người thầy cúng ở tạm, sau đó tiếp tục vào tỉnh Đồng Nai (cũ) làm ăn. Sau khi giả chết thành công, bà Thập đến UBND phường Phú Sơn (cũ) làm thủ tục khai tử cho Thu với nguyên nhân đột tử và được cấp trích lục khai tử. Bà Thập sau đó tiếp tục liên hệ với nhân viên bảo hiểm và làm thủ tục thanh toán các gói bảo hiểm cho Thu.
Khám xét tại nơi ở của bà Thập, cơ quan điều tra thu giữ 1 thông báo của Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential thanh toán 3 gói bảo hiểm với tổng số tiền hơn 682 triệu đồng và 1 thông báo của Công ty cổ phần Bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng số tiền 600 triệu đồng.
Nguồn: kenh14.vn