Chị NSƯT U50 sống chung với bệnh suốt 2 thập kỷ, nghe mà xót xa!

Mam2k7733

New member
"Bản thân tôi cũng có một u mỡ ngay bên vai, cứ đau là u mỡ đó sưng lên, chèn vào dây thần kinh, khiến máu huyết không lưu thông được" – NSƯT Cát Tường chia sẻ với nét mặt đầy mệt mỏi.

Mới đây thôi, chị Cát Tường lên sóng livestream sau chuyến xuyên Việt epic, nhưng mà trông chị hơi "héo" nè các bạn ơi. Chị kể lể tình trạng sức khỏe đang không được ổn tí nào:

"Trời ơi, đi chơi cho đã rồi về dọn dẹp đơ cái cổ luôn, đang phải dán cao. Lát tôi phải tranh thủ đi xoa bóp, đau quá, đang dán cao đầy lưng, từ hôm qua tới giờ tôi phải dán hết cả một hộp cao.

ca0c00f69e380a34edee.jpg


Tôi vừa đi hành trình xuyên Việt về, ngồi xe hơn 2000 cây số. Tôi lại quên đem theo cái nẹp cổ. Tôi mới về ngày hôm qua và bệnh luôn. Tôi vừa dọn dẹp, giặt đồ xong và chuẩn bị cho hành trình kế tiếp.

Bản thân tôi cũng có một u mỡ ngay bên vai, cứ đau là u mỡ đó sưng lên, chèn vào dây thần kinh khiến máu huyết không lưu thông được. Nếu tôi được nghỉ ngơi đầy đủ thì không sao còn làm việc nhiều hoặc mệt mỏi thì u mỡ co lên, cứng như cục đá. Đau khủng khiếp!

Nói chung, tôi đang bị tổn thương cổ vì đi xuyên Việt ngồi xe nhiều quá, lại đi đường đèo bị xóc.

Tôi sống với bệnh thoái hóa đốt sống cổ này từ khi đóng phim Cô gái xấu xí, tới giờ cũng phải được 20 năm rồi".

Phải nói là chị Cát Tường giờ đang sống cuộc đời mà bao người mơ ước luôn nha – về hưu sớm ở tuổi 50 sau bao năm cày cuốc và làm giàu thành công ✨

Cụ thể nè, chị đang cho thuê nhà mặt tiền khủng rộng tận 200m² ở quận Gò Vấp (cũ), TP.HCM cùng một số mặt bằng khác, thu nhập thụ động chảy vào túi đều đặn mỗi tháng. Vì thế mà chị thoải mái đi du lịch khắp nơi để quay vlog sống ảo thả ga. Chưa kể chị còn có thu nhập từ các kênh Youtube nữa chứ!

738f42dffe77e4f9c4ba.jpg


Bên cạnh đó, chị vẫn duy trì luôn mảng kinh doanh online, chứ không phải ngồi không đâu nha. Còn về nghệ thuật thì chị chỉ nhận những dự án nào vibe hợp thôi, không bị áp lực gì cả, chill phết!

Chị Cát Tường từng tâm sự: "Bây giờ tôi chuyên tâm làm phim. Tiền làm phim dù không được nhiều nhưng cũng đủ nuôi mình. Tôi vẫn có thể tự đi làm phim như thời đôi mươi mà không nặng cơm gáo gạo tiền. Tôi vừa book vé đi Nhật chơi xong. Tôi đi Mỹ, đi Úc, đi Nhật muốn đi rất nhiều nước.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top