Một chị nội trợ Trung Quốc đã dành cả thập kỷ để viết cả đống bài giả mạo trên Wikipedia, còn sửa hàng trăm bài của người khác nữa, tạo ra siêu nhiều thông tin sai lệch về lịch sử. Đây đang được coi là "cú lừa" khủng nhất trong lịch sử Wikipedia luôn á!
Phải công nhận Wikipedia là một "kho báu" kiến thức xịn sò. Dù bạn muốn tìm thông tin chung chung vì tò mò, hay cần thông tin cụ thể để viết bài luận deadline, thì Wikipedia hầu như luôn cho bạn những kết quả chuẩn không cần chỉnh.
Nói là "hầu như" vì không có gì hoàn hảo cả mà. Và drama vừa bị phát hiện ở Trung Quốc chính là minh chứng rõ ràng nhất đó!
Theo các nguồn tin từ Trung Quốc, có một người bí ẩn đã tạo ra "cú lừa" khủng nhất lịch sử Wikipedia bằng cách viết hơn 200 bài hoàn toàn bịa đặt, chủ yếu về lịch sử thời Trung Cổ của nước Nga, với đầy đủ địa điểm, sự kiện và nhân vật (spoil luôn: tất cả đều fake hết nha).
Sự việc này bị phát hiện theo kiểu khá bất ngờ. Một thời gian trước, Yifan - một anh tiểu thuyết gia Trung Quốc, bắt đầu lướt Wikipedia tiếng Trung để tìm inspo. Anh muốn viết về lịch sử thời Trung Cổ của nước Nga và rất mừng khi đọc được các bài về mỏ bạc Kashin, tồn tại từ khoảng thế kỷ 13 đến khoảng thế kỷ 18.
Yifan siêu thích những câu chuyện về các cuộc chiến và drama kinh tế xung quanh mỏ bạc này, nên anh quyết định sang Wikipedia tiếng Nga tìm thêm thông tin.
Plot twist đây rồi! Nhiều bài viết trên bản tiếng Trung lại chẳng hề tồn tại ở bản tiếng Nga. Yifan thấy sus vô cùng, vì đây là lịch sử thời Trung Cổ của nước Nga kìa mà, sao lại không được ghi lại bằng tiếng Nga?
Quá tò mò, Yifan hỏi han bạn bè về mỏ bạc Kashin, nhưng chẳng ai biết cả. Thế là Yifan tự mày mò nghiên cứu, để rồi sốc nặng khi phát hiện ra chẳng bao giờ có mỏ bạc Kashin nào cả, và những bài viết trên Wikipedia Trung Quốc về mỏ bạc này đều là... bịa đặt hết. Và tất cả đều được viết bởi cùng một người!
Phát hiện của anh Yifan được share nhanh như chớp, khiến Wikipedia phải mở cuộc điều tra gấp. Hóa ra suốt hơn 10 năm, chỉ một người đã dùng vài tài khoản khác nhau để viết hàng triệu từ, tạo nên hơn 200 bài viết fake và sửa chữa hàng trăm bài khác trên Wikipedia tiếng Trung. Sốc chưa?
Cuối cùng cũng tìm ra "thủ phạm" - một chị phụ nữ Trung Quốc nickname Zhemao. Trên mạng thì chị ấy tự nhận là con gái nhà ngoại giao, có đủ thứ bằng cấp xịn xò. Nhưng khi bị bóc phốt thì chị thú nhận thật: mình chỉ là nội trợ học hết cấp 3, nhưng được cái có trí tưởng tượng siêu phong phú, nên mới "viết lại lịch sử" kiểu này được. Tài thật đấy!
Hiện tại, hầu hết các bài viết "ảo" của Zhemao trên Wikipedia Trung Quốc đã được xóa sổ rồi. Bản thân Zhemao đã đăng lời xin lỗi bằng tiếng Anh, nói rằng chỉ vì thích lịch sử nên mới làm thế thôi.
Nguồn: soha.vn