Có những bữa cơm chỉ tầm 50k mà cả gia đình 5 người ăn no nê, nghe mà choáng váng luôn ý!
Chuyện chi tiêu trong gia đình hay nấu cơm ba bữa với giá "mềm như bông gòn" luôn là topic hot được hội chị em nội trợ quan tâm lắm. Nhất là giờ giá cả lên trời như này, mua gì cũng thấy đắt đỏ khủng khiếp thì việc chi tiêu sao cho hợp lý chính là kỹ năng sinh tồn mà ai cũng cần.
Trên TikTok, không khó để bắt gặp những mâm cơm gia đình vừa ngon mắt lại vừa có giá "hạt dẻ". Giống như gia đình chị Dương Yến (SN 1991, Hà Nam) - một case study được hội chị em ngưỡng mộ muốn xỉu luôn ấy. Được biết, gia đình chị là team "vào Sài Gòn lập nghiệp", có 3 cô con gái xinh xắn. Ông xã của chị hiện đang làm trợ lý giám đốc, nhưng vẫn sống giản dị, chỉ tiêu đúng 200k/tuần khiến ai nghe cũng phải respect!
Hiện tại, cả gia đình chị Yến đang sống trong căn chung cư nhỏ ở TP.HCM, mua bằng hình thức vay ngân hàng (relatable quá đi mất). Do đó, mỗi tháng ngoài khoản chi cho nhà cửa, hai vợ chồng còn phải lo tiền học cho các con nên chi phí sinh hoạt đều phải được tính toán kỹ càng, tiết kiệm mới đủ xài.
Theo đó, thay vì đi chợ mỗi ngày (mệt lắm nha), chị Yến mua đồ ăn theo tuần và cấp đông trong tủ lạnh. Mỗi sáng thay vì ra ngoài ăn hàng, chị sẽ dậy từ sớm để nấu cơm và chuẩn bị thêm một phần để chồng mang đi làm (wife material quá đi thôi! ). Cùng với đó, cả hai vợ chồng chị Yến còn làm thêm nhiều công việc khác nhau để tăng thu nhập như bán hàng ngoài chợ, livestream bán sản phẩm,... Vợ chồng nào cũng phải cố gắng đúng không!
Mỗi bữa ăn của gia đình sẽ trong khoảng từ 50k - 80k cho 5 người ăn (nghe mà choáng á!). Một tuần đi chợ sẽ tốn khoảng 1 triệu - 1,2 triệu đồng tuỳ vào những thực phẩm mà gia đình lựa chọn. Nếu chỉ mua các thực phẩm đơn giản như thịt heo, rau xanh,... đôi khi không tiêu hết 1 triệu để mua đồ ăn trong tuần luôn nha!
Mặc dù chi tiêu được cân nhắc kỹ càng nhưng những mâm cơm của gia đình chị Yến vẫn luôn hấp dẫn, đầy đủ chất dinh dưỡng. Đôi khi chỉ 2 - 3 món ăn nhưng vẫn đủ đạm, chất xơ,... cả nhà 5 người ăn no căng bụng. Ngoài ra thỉnh thoảng, chị Yến cũng làm những món ăn cải thiện cho chồng con như bánh xèo, cơm tấm,... để đổi vị cho gia đình nè!
Phần đông hội chị em nội trợ đều ủng hộ và học theo cách đi chợ theo tuần của chị Yến. Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến lo ngại bởi nếu đi chợ theo tuần, đồ ăn sẽ không đảm bảo được độ tươi ngon. Trên trang cá nhân của mình, chị Yến từng chia sẻ khi đi chợ cần lưu ý chọn đồ tươi, về rửa sạch hoặc sơ chế qua rồi để tủ cấp đông, khi ăn cũng đảm bảo khoảng 80% so với thực phẩm mới mua (khá ổn đấy chứ!).
Hơn nữa, cách này giúp tiết kiệm thời gian, tiền bạc để dành cho những khoản chi tiêu khác trong gia đình. Bên cạnh đó, chị Yến cũng cho hay tuỳ theo kinh tế của mỗi gia đình để chọn cách tiết kiệm, quản lý chi tiêu sao cho phù hợp (chuẩn không cần chỉnh luôn! ).
Nguồn: soha.vn
Chuyện chi tiêu trong gia đình hay nấu cơm ba bữa với giá "mềm như bông gòn" luôn là topic hot được hội chị em nội trợ quan tâm lắm. Nhất là giờ giá cả lên trời như này, mua gì cũng thấy đắt đỏ khủng khiếp thì việc chi tiêu sao cho hợp lý chính là kỹ năng sinh tồn mà ai cũng cần.
Trên TikTok, không khó để bắt gặp những mâm cơm gia đình vừa ngon mắt lại vừa có giá "hạt dẻ". Giống như gia đình chị Dương Yến (SN 1991, Hà Nam) - một case study được hội chị em ngưỡng mộ muốn xỉu luôn ấy. Được biết, gia đình chị là team "vào Sài Gòn lập nghiệp", có 3 cô con gái xinh xắn. Ông xã của chị hiện đang làm trợ lý giám đốc, nhưng vẫn sống giản dị, chỉ tiêu đúng 200k/tuần khiến ai nghe cũng phải respect!
Hiện tại, cả gia đình chị Yến đang sống trong căn chung cư nhỏ ở TP.HCM, mua bằng hình thức vay ngân hàng (relatable quá đi mất). Do đó, mỗi tháng ngoài khoản chi cho nhà cửa, hai vợ chồng còn phải lo tiền học cho các con nên chi phí sinh hoạt đều phải được tính toán kỹ càng, tiết kiệm mới đủ xài.
Theo đó, thay vì đi chợ mỗi ngày (mệt lắm nha), chị Yến mua đồ ăn theo tuần và cấp đông trong tủ lạnh. Mỗi sáng thay vì ra ngoài ăn hàng, chị sẽ dậy từ sớm để nấu cơm và chuẩn bị thêm một phần để chồng mang đi làm (wife material quá đi thôi! ). Cùng với đó, cả hai vợ chồng chị Yến còn làm thêm nhiều công việc khác nhau để tăng thu nhập như bán hàng ngoài chợ, livestream bán sản phẩm,... Vợ chồng nào cũng phải cố gắng đúng không!
Mỗi bữa ăn của gia đình sẽ trong khoảng từ 50k - 80k cho 5 người ăn (nghe mà choáng á!). Một tuần đi chợ sẽ tốn khoảng 1 triệu - 1,2 triệu đồng tuỳ vào những thực phẩm mà gia đình lựa chọn. Nếu chỉ mua các thực phẩm đơn giản như thịt heo, rau xanh,... đôi khi không tiêu hết 1 triệu để mua đồ ăn trong tuần luôn nha!
Mặc dù chi tiêu được cân nhắc kỹ càng nhưng những mâm cơm của gia đình chị Yến vẫn luôn hấp dẫn, đầy đủ chất dinh dưỡng. Đôi khi chỉ 2 - 3 món ăn nhưng vẫn đủ đạm, chất xơ,... cả nhà 5 người ăn no căng bụng. Ngoài ra thỉnh thoảng, chị Yến cũng làm những món ăn cải thiện cho chồng con như bánh xèo, cơm tấm,... để đổi vị cho gia đình nè!
Phần đông hội chị em nội trợ đều ủng hộ và học theo cách đi chợ theo tuần của chị Yến. Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến lo ngại bởi nếu đi chợ theo tuần, đồ ăn sẽ không đảm bảo được độ tươi ngon. Trên trang cá nhân của mình, chị Yến từng chia sẻ khi đi chợ cần lưu ý chọn đồ tươi, về rửa sạch hoặc sơ chế qua rồi để tủ cấp đông, khi ăn cũng đảm bảo khoảng 80% so với thực phẩm mới mua (khá ổn đấy chứ!).
Hơn nữa, cách này giúp tiết kiệm thời gian, tiền bạc để dành cho những khoản chi tiêu khác trong gia đình. Bên cạnh đó, chị Yến cũng cho hay tuỳ theo kinh tế của mỗi gia đình để chọn cách tiết kiệm, quản lý chi tiêu sao cho phù hợp (chuẩn không cần chỉnh luôn! ).
Nguồn: soha.vn