Chị nhân viên văn phòng trốn việc đi cổ vũ tuyển Anh rồi bị "phơi" trên tivi: Giờ đây tâm sự cực thật

MinSaigon

New member
05b191ff7248e9209d98.jpg


Một chị nhân viên làm content số đã "bay màu" công việc sau khi mặt mũi của chị lộ rõ mồn một trên tivi trong trận đấu huyền thoại mà tuyển Anh thắng Đan Mạch 2-1 ở bán kết Euro 2020.

Chưa rõ là Nina Farooqi có hối hận về quyết định "trốn công" để đi coi bóng đá không nha. Chị làm content số, đã bị công ty cho "out" chỉ vì lừa sếp để được hòa mình vào không khí cháy bỏng của trận bán kết Anh vs Đan Mạch hôm 8/7 ngày nào.

a3dbee72f198b0d18450.jpg


4ab7b1428870052bc1f6.jpg


Theo tờ The Sun tường thuật lại, Nina đã viết đơn xin nghỉ ốm. Thế nhưng, qua camera truyền hình, chị nhân viên văn phòng 37 tuổi lại "hiện nguyên hình" đang quẩy tung trên khán đài khi tiền đạo Harry Kane ghi bàn thắng quyết định giúp tuyển Anh chiến thắng 2-1 trong hiệp phụ luôn.

"Cảm giác lúc đó lẫn lộn lắm! Đội nhà vào chung kết rồi, nhưng mình thì... mất việc. Hôm bán kết, bạn mình bỗng kiếm được cặp vé xem trận đấu tại Wembley và chắc chắn mình không thể bỏ lỡ cơ hội vàng đó rồi. Mình nhớ rõ lắm, năm 1996, mình đã khóc trên ghế sofa cùng mẹ khi Gareth Southgate sút penalty trượt. Mình đau đớn chứng kiến tuyển Anh để vuột mất cơ hội vào chung kết trước Đức. Bóng đá là cuộc sống của mình mà", chị gái đến từ Bradford tâm sự với Telegraph.

Lúc đầu, Nina lo lắng vì chỗ ngồi của chị ở ngay sau khung thành, dễ lọt vào camera lắm. Tuy nhiên, chị tự an ủi rằng khó lòng bị phát hiện trong hơn 66.000 khán giả có mặt trên sân hôm đó.

Nhưng sau khi lên điện thoại check vào giờ giải lao, Nina mới thực sự... hoảng hồn "Mình phát hiện mặt mình lên tivi khắp thế giới luôn á. Bạn bè ở Australia, Mỹ cũng nhắn tin báo là thấy mình rồi. Bạn gái đi cùng là Stacey Dooley còn share ảnh mình cùng cô ấy ăn mừng lên Instagram nữa chứ. Ối giời ơi, speechless luôn".

e3fcd2dd716a97675e6c.jpg


Dù vội vã về lại Yorkshire trên chuyến tàu lúc 6h sáng, Nina nhận được thông báo không cần đến công ty nữa vì các sếp đã phát hiện ra "màn kịch" của chị rồi. "Mình đành thành thật kể cho họ nghe lý do vì sao mình làm vậy. Nhưng rồi, họ chẳng thông cảm tí nào cả. Có hơi hối tiếc vì chẳng ai muốn bị đuổi việc cả mà. Nhưng mình cũng sẽ tự trách mình nếu bỏ lỡ trận đấu lịch sử đó. Nếu quay lại, mình sẽ làm y như vậy thôi", Nina khẳng định.

Mất việc rồi, Nina tạm thời tập trung vào công việc làm nhiếp ảnh gia và nhà sản xuất video freelance cho các trận bóng đá nam và giải Women's Super League.

"Bạn bè và cộng đồng fan bóng đá đều ủng hộ quyết định của mình và sẵn sàng giúp đỡ. Sẽ tuyệt vời lắm nếu được hòa vào không khí trận chung kết vào Chủ nhật tới ngay trên sân nhà", Nina chia sẻ sẽ cùng hội bạn tiếp tục đến London để cổ vũ cho thầy trò HLV Gareth Southgate.

c724826b80ae6fb322b9.jpg








Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top