Fan2k74162
New member
Sốc chưa, một chị nhân viên 62 tuổi đang làm việc tại viện dưỡng lão Park Avenue ở thành phố Pomona, bang California bỗng nhiên trở thành triệu phú nhờ trúng độc đắc Powerball trị giá gần 1,6 tỷ USD! Và đây mới là plot twist: chiếc vé số may mắn đó... do sếp tặng luôn!
Chị này giữ kín danh tính, chỉ biết là mẹ của 7 đứa con. Theo giám đốc trung tâm David Levy chia sẻ với tờ New York Daily News, chị đã cống hiến tại đây được 5 năm và là người rất tốt bụng nha.
Tối 13-1 (giờ địa phương), sau khi kết quả được công bố, chị còn nhắn tin hỏi con trai mình có trúng giải không á. Khi đưa vé số cho các đồng nghiệp kiểm tra, mọi người la lên: "Bà thắng rồi!"
Nhưng đỉnh cao nghiệp vụ là đây: dù biết mình vừa trúng đậm, chị vẫn hoàn thành ca trực bình thường và về nhà sau 23 giờ 30. Respect!
Còn ông sếp giàu có đó chính là Reb Shlomo Yehuda Rechnitz – chủ nhân của 80 cơ sở chăm sóc sức khỏe. Ổng đã mua tổng cộng 18.000 vé Powerball từ cửa hàng 7-Eleven ở khu Chino Hills, California để tặng nhân viên, trong đó có 600 vé cho viện dưỡng lão Park Avenue ở Pomona. Vị sếp từ thiện thật sự!
Plot twist tiếp: tháng 10 năm ngoái, ông Rechnitz bị FBI để mắt tới và hiện đã rời khỏi Mỹ, không có bình luận gì về đống vé số mình mua.
Sau khi trừ hết thuế liên bang (lựa chọn nhận ngay một lần), chị nhận về 187,24 triệu USD trong tay, tức là 327,8 triệu USD trước thuế. Vẫn là một con số khủng đấy chứ!
Hai vé độc đắc còn lại được bán ở cửa hàng Publix tại Munford, bang Tennessee và cửa hàng Neifeh ở khu Melbourne Beach, bang Florida nhưng chưa rõ ai là chủ nhân may mắn.
Một trong những chủ sở hữu của Neifeh cho biết họ sẽ thưởng mỗi nhân viên 25.000 USD vì bán được vé độc đắc. Cửa hàng này cũng nhận hoa hồng khoảng 1 triệu USD luôn nha!
Nguồn: soha.vn