Ôi trời ơi, câu chuyện này nghe xong mà sốc não luôn các bạn ạ! Vừa rồi giới ngân hàng vừa chứng kiến một vụ việc gây chấn động khi nhân viên của ngân hàng danh tiếng Barclays đã táo tợn ăn trộm hơn 500 triệu đồng trong vòng 2 năm mà chẳng ai phát hiện ra. Nhân vật chính là chị Catherine Finney, 25 tuổi, và giờ thì phải trả giá đắt cho những gì mình làm rồi đây.
Trong suốt hơn 2 năm trời, Finney đã "thao túng" hơn 106 giao dịch nội bộ giả mạo và lợi dụng tài khoản của 2 cụ già làm bình phong cho những phi vụ của mình mà không một ai nghi ngờ. Skill "ngụy trang" đỉnh đến mức cả sếp trực tiếp của Finney cũng không hề hay biết luôn á!
Khi bị police bắt rồi, chị này đã thừa nhận lý do khiến dân tình té ngửa: muốn gây ấn tượng với bạn trai mới nên đã "biển thủ" tiền ngân hàng để đi flex! Hai người đã cùng nhau ăn sang ở nhà hàng xịn sò và đi du lịch tùm lum. Chốt lại là "xài tiền đâu không biết" để date với crush đó các bạn!
Và cuối cùng thì những hành vi gian dối của Finney đã bị "trừng trị" với bản án 18 tháng tù giam. Thẩm phán đã phán: "Những người làm trong ngành ngân hàng cần phải có sự trung thực tuyệt đối, và bị cáo đã vi phạm sự trung thực thiêng liêng đó. Bị cáo đã biển thủ tiền để tăng mức sống của bản thân nhưng đó là mức sống mà bằng năng lực bình thường bị cáo không thể có được". Chốt lại là flex quá trớn thì phải trả giá đó mọi người ơi!
Sau case của Finney này, chắc chắn Barclays và các ngân hàng khác sẽ phải siết chặt hệ thống kiểm tra và kiểm soát nội bộ để đề phòng những nhân viên "bất chính" trong hệ thống rồi đây.
Nguồn: soha.vn