Banh2k7650
New member
Chị Giang này "cao tay" lắm nha mọi người ơi! Chuyên làm quen rồi rủ các anh đi nhà nghỉ "tâm sự", chờ ngủ say là cuỗm luôn tiền vàng rồi... chuồn 
Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa di lý Nguyễn Thị Giang (42 tuổi, trú huyện Gia Lâm, TP Hà Nội) về Đà Nẵng bàn giao cho cơ quan thi hành án xử lý theo quy định.
Nghe chuyện này mà giật mình luôn á! Tháng 4/2018, chị Giang từ Hà Nội vào Đà Nẵng, dùng tên giả là Hương để làm quen với anh P.M. (33 tuổi, trú TP Đà Nẵng).
Sau thời gian "thả thính" thành công, tối 8/5/2018, Giang và anh M. hẹn gặp nhau tại một quán cà phê trên đường Tôn Thất Đạm, quận Thanh Khê, Đà Nẵng. Cả hai ăn uống, hát karaoke chill chill rồi cùng thuê nhà nghỉ để ngủ qua đêm.
Đây mới là twist nè! Rạng sáng 9/5, lợi dụng anh M. đang ngủ say, Giang lấy trộm 1 sợi dây chuyền gần 6 chỉ vàng, 1 mặt dây chuyền móng động vật bọc vàng (3 phân vàng), 1 nhẫn vàng đính đá (5 phân vàng) và 500.000 đồng rồi bỏ trốn. Trộm xong là bay màu luôn không kịp nói lời từ biệt
Tỉnh dậy không thấy "người yêu" đâu, kiểm tra thì phát hiện mất toàn bộ số tài sản nói trên, anh M. đành phải trình báo Công an phường Tam Thuận, quận Thanh Khê. Tức ghê chứ nhỉ!
Từ hình ảnh anh M. cung cấp, cơ quan công an khẩn trương truy xét và bắt được Giang. Tiếp tục đấu tranh, cơ quan công an xác định Giang là người đang chấp hành án tù treo nhưng từ Hà Nội bỏ vào Đà Nẵng để lừa tình, trộm tiền. Plot twist tiếp nè các bạn ơi!
Hoá ra đây không phải lần đầu chị Giang "làm nghề" đâu nha. Tháng 3/2017, qua mạng xã hội, Giang kết bạn và làm quen với ông C. (74 tuổi, trú Bắc Ninh). Sau thời gian quen biết, Giang hẹn ông C. đến một nhà nghỉ ở phường Phúc Đồng (quận Long Biên, Hà Nội) để "tâm sự".
Tại đây, ông C. đi tắm, lúc sau quay ra thì phát hiện chiếc ví bên trong có 4 triệu đồng và giấy tờ đăng ký xe máy đã bị mất và cũng không thấy Giang đâu. Chiêu cũ mà vẫn ăn tủng!
Ông C. hỏi thì được lễ tân nhà nghỉ cho biết Giang tự xưng là vợ của ông, lấy chìa khóa xe máy đi công việc. Diễn xuất đỉnh cao luôn á!
Từ trình báo của ông C., Công an phường Phúc Đồng phối hợp với Công an quận Long Biên điều tra, bắt giữ Nguyễn Thị Giang.
Tháng 3/2018, Giang bị TAND quận Long Biên tuyên phạt 10 tháng tù về tội "Trộm cắp tài sản" nhưng cho hưởng án treo vì đang nuôi con nhỏ, thời gian thử thách là 18 tháng.
Nhưng mà... chỉ một thời gian sau, Giang lại bỏ vào Đà Nẵng, lấy tên là Hương để làm quen và trộm cắp tiền của anh M. Chị này không từ bỏ nghề nghiệp của mình nhỉ
Tháng 10/2018, Giang bị TAND quận Thanh Khê tuyên phạt 15 tháng tù về tội "Trộm cắp tài sản", đồng thời chuyển 10 tháng tù treo của bản án trước thành tù giam, buộc Giang chấp hành tổng cộng 25 tháng tù.
Lợi dụng được hoãn thi hành án vì nuôi con nhỏ, Giang bỏ trốn, bị truy ná từ tháng 10/2023 và đến cuối tháng 9/2024 thì bị Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp Công an TP Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị thuộc Công an TP Hà Nội vận động ra đầu thú.
Nguồn: soha.vn
Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa di lý Nguyễn Thị Giang (42 tuổi, trú huyện Gia Lâm, TP Hà Nội) về Đà Nẵng bàn giao cho cơ quan thi hành án xử lý theo quy định.
Nghe chuyện này mà giật mình luôn á! Tháng 4/2018, chị Giang từ Hà Nội vào Đà Nẵng, dùng tên giả là Hương để làm quen với anh P.M. (33 tuổi, trú TP Đà Nẵng).
Sau thời gian "thả thính" thành công, tối 8/5/2018, Giang và anh M. hẹn gặp nhau tại một quán cà phê trên đường Tôn Thất Đạm, quận Thanh Khê, Đà Nẵng. Cả hai ăn uống, hát karaoke chill chill rồi cùng thuê nhà nghỉ để ngủ qua đêm.
Đây mới là twist nè! Rạng sáng 9/5, lợi dụng anh M. đang ngủ say, Giang lấy trộm 1 sợi dây chuyền gần 6 chỉ vàng, 1 mặt dây chuyền móng động vật bọc vàng (3 phân vàng), 1 nhẫn vàng đính đá (5 phân vàng) và 500.000 đồng rồi bỏ trốn. Trộm xong là bay màu luôn không kịp nói lời từ biệt
Tỉnh dậy không thấy "người yêu" đâu, kiểm tra thì phát hiện mất toàn bộ số tài sản nói trên, anh M. đành phải trình báo Công an phường Tam Thuận, quận Thanh Khê. Tức ghê chứ nhỉ!
Từ hình ảnh anh M. cung cấp, cơ quan công an khẩn trương truy xét và bắt được Giang. Tiếp tục đấu tranh, cơ quan công an xác định Giang là người đang chấp hành án tù treo nhưng từ Hà Nội bỏ vào Đà Nẵng để lừa tình, trộm tiền. Plot twist tiếp nè các bạn ơi!
Hoá ra đây không phải lần đầu chị Giang "làm nghề" đâu nha. Tháng 3/2017, qua mạng xã hội, Giang kết bạn và làm quen với ông C. (74 tuổi, trú Bắc Ninh). Sau thời gian quen biết, Giang hẹn ông C. đến một nhà nghỉ ở phường Phúc Đồng (quận Long Biên, Hà Nội) để "tâm sự".
Tại đây, ông C. đi tắm, lúc sau quay ra thì phát hiện chiếc ví bên trong có 4 triệu đồng và giấy tờ đăng ký xe máy đã bị mất và cũng không thấy Giang đâu. Chiêu cũ mà vẫn ăn tủng!
Ông C. hỏi thì được lễ tân nhà nghỉ cho biết Giang tự xưng là vợ của ông, lấy chìa khóa xe máy đi công việc. Diễn xuất đỉnh cao luôn á!
Từ trình báo của ông C., Công an phường Phúc Đồng phối hợp với Công an quận Long Biên điều tra, bắt giữ Nguyễn Thị Giang.
Tháng 3/2018, Giang bị TAND quận Long Biên tuyên phạt 10 tháng tù về tội "Trộm cắp tài sản" nhưng cho hưởng án treo vì đang nuôi con nhỏ, thời gian thử thách là 18 tháng.
Nhưng mà... chỉ một thời gian sau, Giang lại bỏ vào Đà Nẵng, lấy tên là Hương để làm quen và trộm cắp tiền của anh M. Chị này không từ bỏ nghề nghiệp của mình nhỉ
Tháng 10/2018, Giang bị TAND quận Thanh Khê tuyên phạt 15 tháng tù về tội "Trộm cắp tài sản", đồng thời chuyển 10 tháng tù treo của bản án trước thành tù giam, buộc Giang chấp hành tổng cộng 25 tháng tù.
Lợi dụng được hoãn thi hành án vì nuôi con nhỏ, Giang bỏ trốn, bị truy ná từ tháng 10/2023 và đến cuối tháng 9/2024 thì bị Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp Công an TP Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị thuộc Công an TP Hà Nội vận động ra đầu thú.
Nguồn: soha.vn