Chị Ngọc: Vượt qua ung thư, sống "cuộc đời thứ hai" đầy ý nghĩa và truyền cảm hứng ✨

HeoKitty

New member
b11d56d3040a172e53af.jpg


Chị Nguyễn Thị Ngọc (sinh năm 1965, Hải Phòng) có câu chuyện sống kiên cường đến mức nghe xong chỉ muốn ngả mũ thán phục luôn! Từng nghĩ mình chỉ mong được sống đến lúc con lên cấp 3, nhưng giờ chị đã làm được nhiều hơn thế gấp bội phần rồi

Plot twist đầu tiên xảy ra khi chị mới 18 tuổi, đang là sinh viên năm nhất đại học thì gặp tai nạn phải cắt cụt một chân. Sau 2 năm nằm viện, cô gái trẻ về nhà với chân giả, vĩnh biệt ước mơ đại học để đi học nghề. Nhưng chị không bỏ cuộc! Bằng nghị lực khủng, chị hoàn thành khóa học và kiếm được việc làm ổn định.

Rồi chị gặp anh - người đàn ông luôn yêu thương, chăm sóc chị không rời. Nhắc về chuyện tình 10 năm của mình, chị vẫn xúc động lắm vì có anh, chị có thêm động lực vượt qua mọi khó khăn.

"Ngày đó, tôi cứ yêu thế thôi nhưng lại sợ lấy chồng, vì sợ người đàn ông lấy mình sẽ thiệt thòi. Nhưng qua nhiều năm, tôi cảm nhận được tình cảm chân thành nơi anh, nên quyết định lấy anh. Và chúng tôi đã có một gia đình hạnh phúc đến giờ", chị Ngọc kể.

Cứ tưởng cuộc sống sẽ êm đềm từ đây, nhưng năm 2008, một cú sốc nữa ập đến - chị phát hiện mình bị ung thư vú giai đoạn 2B "Lúc đó, tôi mới 43 tuổi. Trước đó, tôi đã quá chú tâm vào chăm sóc gia đình, chồng con nên không chú ý sức khỏe, không đi khám sức khỏe định kỳ. Khi đến bệnh viện, bác sĩ nói tôi đã đến muộn", chị tâm sự.

b590659e0a18afb2da9b.jpg


Nhưng tình yêu thương gia đình đã cho chị thêm sức mạnh để chiến đấu với căn bệnh quái ác này! 45 lần xạ trị, 6 lần hóa trị - nghe thôi đã thấy đau rồi, nhưng chị không hề gục ngã. Những ngày tối tăm nhất, chị chỉ mong được sống đến lúc con lên cấp 3, nhưng giờ sau 15 năm, chị vẫn khỏe mạnh bên các con và sắp được lên chức bà ngoại rồi nè!

Cuộc sống của chị rực rỡ trở lại sau bao thăng trầm. Hiểu nỗi đau của những chị em cùng cảnh ngộ, chị lập Câu lạc bộ "Phụ nữ kiên cường" và tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện siêu meaningful luôn!

"Ung thư thôi, có phải là chết đâu!" - câu nói iconic của chị Ngọc đã truyền lửa cho biết bao chị em. Chị xây dựng CLB "Phụ nữ kiên cường" cùng hội những phụ nữ từng đối mặt với ung thư để động viên tinh thần, tiếp thêm nghị lực cho những người đang chìm đắm trong sợ hãi và tuyệt vọng.

57debe41e6c17c072194.jpg


Suốt 10 năm đồng hành cùng phụ nữ bị ung thư, chị Ngọc lắng nghe, chia sẻ với từng bệnh nhân. Mạng lưới "Phụ nữ kiên cường" đã tạo safe space cho chị em được tâm sự. "Ở mạng lưới này, đồng hành cùng bệnh nhân ung thư không chỉ có những chị em đồng cảnh mà còn có cả người nhà, các cán bộ y tế, những người quan tâm đến ung thư", chị Ngọc chia sẻ.

Là người từng trải qua nhiều cú shock, chị Ngọc hiểu hơn ai hết việc có người sẻ chia quan trọng như thế nào. Năm 18 tuổi khi mất một chân, chị chỉ biết than thân trách phận. Ngày đó không có nhiều hội nhóm support như giờ. Rồi khi bị ung thư, chị cứ nghĩ đó là án tử, cảm thấy nuối tiếc vì còn trẻ, con còn nhỏ. Sau đó, chị nhận ra mình phải sống để được thấy con trưởng thành!

Từng đi qua những khoảnh khắc đen tối ấy nên chị đã chia sẻ những bài viết, kinh nghiệm khi "combat" với bệnh ung thư. Nhiều người đã được chị "truyền lửa" để kiên cường vượt qua, quay lại với công việc và cuộc sống bình thường.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top