Nói thật nhé, tháng Tư này có cả đống phim chiếu rạp nhưng "Midnight" (Tiếng kêu cứu lúc nửa đêm) mới thực sự là con "ngựa ô" đáng gờm đây! Tuy không được truyền thông thổi phồng ầm ĩ nhưng ai vào rạp xem xong cũng phải gật gù hài lòng luôn á
Kịch bản độc lạ khó tìm đâu ra
Hồi Oscar 2022, phim CODA với nhân vật chính là người khiếm thính đã ẵm trọn giải "Phim hay nhất", vượt mặt cả đống đối thủ xịn sò. Phim được khen ngợi vì góc nhìn nhân văn, giúp người xem thấu hiểu thế giới của những người khiếm thính - cảm xúc lên cảm xúc luôn
Thế còn Midnight thì sao? Cũng lấy nhân vật chính là người khiếm thính nhưng câu chuyện lại "dark" và ám ảnh hẳn hoi!
Phim kể về Kyung Mi - cô gái khiếm thính vui vẻ, yêu đời, sống cùng mẹ cũng bị khiếm thính. Một tối nọ đi làm về, cô vô tình chứng kiến một phụ nữ bị tên sát nhân bắt cóc tra tấn dã man. Thế là Kyung Mi trở thành nhân chứng duy nhất VÀ cũng là mục tiêu tiếp theo của tên sát nhân luôn
Tên phim là Midnight thì đúng chuẩn phải lấy bối cảnh ban đêm rồi! Cả bộ phim diễn ra chỉ trong một đêm tối om trời - lúc mà tội ác dễ xuất hiện nhất mà không gì có thể ngăn cản. Tên sát nhân Do-sik chính là hiện thân của màn đêm kinh dị đó, từ từ phủ lên nạn nhân và cả... khán giả đang ngồi rạp nữa
Nhịp phim căng đét, tim muốn nhảy ra ngoài!
Phải công nhận điểm mạnh nhất của phim chính là nhịp độ dồn dập, hồi hộp muốn nghẹt thở! Phim không mất thời gian dàn dựng giới thiệu nhân vật mà đẩy họ vào drama ngay từ đầu. Chỉ 15 phút đầu thôi là khán giả đã bắt đầu thấy tim đập rần rần rồi đó
Những màn rượt đuổi trong phim xịn sò cực! Kyung Mi và tên sát nhân Do-sik đều ngang tài ngang sức luôn. Thủ đoạn, biến thái của kẻ xấu được "counter" lại bằng sự nhạy bén, nhanh nhẹn hiếm có của Kyung Mi. Tuy không nghe và nói được nhưng cô nàng vẫn xoay xở cực hay để thoát thân và kêu cứu trong tình huống nguy hiểm - phục sát đất!
Nguồn: svvn.tienphong.vn