Nghe xong chắc nhiều bạn nghĩ "ủa sao lại vậy?" nhưng câu chuyện này thật sự deep lắm đó!
Theo The Independent, Harriet Richardson (30 tuổi) - một nghệ sĩ trình diễn người Anh - đã phát hiện ra vấn đề trong cách mình yêu từ năm 20 tuổi. Cô nàng liên tục rơi vào trạng thái "đổ rầm rầm" và ám ảnh về crush đến mức... hơi quá đà.
Harriet kể rằng bản thân không chỉ đơn giản là thích ai đó, mà còn dễ đặt người ấy vào vị trí trung tâm cuộc sống luôn Phần lớn suy nghĩ và cảm xúc đều dành hết cho họ. Cô tự nhận mình gặp vấn đề về sự lệ thuộc vào tình dục và tình yêu, nên đang đi trị liệu để cải thiện. Trong thời gian hồi phục, cô còn kiêng quan hệ tình dục suốt 8 tháng luôn nha!
Thử thách "khủng": 105 cuộc hẹn hò trong 1 ngày
Valentine năm 2026, Harriet thực hiện dự án nghệ thuật tên "100 Dates" (tạm dịch: 100 cuộc hẹn). Cô mở đăng ký online cho mọi người tham gia, không phân biệt tuổi tác, giới tính, xu hướng tính dục hay đang độc thân hay có người yêu. Mỗi người được đúng 5 phút trò chuyện với cô qua Zoom thôi nha!
Harriet bắt đầu cuộc hẹn đầu tiên lúc 8h sáng, sau khi chỉ ngủ có 4 tiếng đồng hồ Giữa các lượt, cô tranh thủ nghỉ ngắn để ăn uống và hồi máu. Dự kiến kết thúc vào 2h sáng hôm sau, nhưng vì có người "bùng kèo" nên cô phải thực hiện thêm các cuộc hẹn thay thế.
Đến 2h45 sáng, Harriet hoàn thành tổng cộng 105 cuộc hẹn! Khi người cuối cùng ngắt kết nối, cô đóng máy tính và... bật khóc nức nở vì vừa mệt vừa xúc động
Chia sẻ với The Independent, Harriet cho biết điều khiến cô cảm động là những người xa lạ vẫn dành thời gian chuẩn bị cho cuộc trò chuyện, chỉnh trang bản thân và nghĩ ra câu hỏi để hỏi cô. Trải nghiệm này khiến cô nhận ra rằng mọi người đều đang tìm cách được thấu hiểu, hạnh phúc và yêu thương
Thú thật là đây không phải lần đầu Harriet làm điều này đâu. Năm 2024, cô cũng tổ chức 100 cuộc hẹn trong ngày Valentine rồi. Lúc đó mối quan hệ của cô đang gặp vấn đề và cô muốn chứng minh rằng mình không cô độc như cảm giác lúc đó.
Thay đổi bản thân qua từng cuộc hẹn
Theo Harriet, lần thứ hai có ý nghĩa khác hẳn. Thay vì cố tỏ ra thú vị hoặc phản ứng theo cách mà mình nghĩ đối phương muốn, cô cố gắng thể hiện cảm xúc chân thật hơn, kể cả khi cuộc trò chuyện không được "smooth" lắm.
Cô cũng nhận thấy tiêu chí thu hút mình đã đổi khác. Trước đây, Harriet thường bị hấp dẫn bởi những người bí ẩn, khó tiếp cận (kiểu red flag ấy ). Sau trải nghiệm mới, cô nhận ra mình quan tâm hơn đến những người đã dành thời gian tìm hiểu bản thân.
Tuy nhiên, thử thách kéo dài gần 19 tiếng khiến cô kiệt sức hoàn toàn. Harriet cho biết cả hai lần thực hiện dự án, cô đều phải nằm nghỉ gần một tuần sau đó Việc trò chuyện liên tục khiến cơ thể mệt mỏi, da nổi vấn đề và xuất hiện những vết loét trong miệng luôn ấy (đau đến tưởng tượng không nổi á!).
Cô ước tính mình muốn gặp lại khoảng 10% số người đã trò chuyện. Tuy nhiên, Harriet quyết định không chủ động hẹn lần thứ hai, vì cô muốn giữ nguyên tính chất của dự án nghệ thuật và tiếp tục tập trung vào quá trình hồi phục của mình.
Vài tuần sau thử thách, Harriet vẫn duy trì việc kiêng quan hệ tình dục. Cô nói mình không đặt thời hạn cố định, mà muốn chờ đến khi cảm thấy có thể xây dựng mối quan hệ lành mạnh hơn.
Nguồn: saostar.vn