Chị ngây thơ nghe lời lừa đảo đổ cả chai Coca vào máy ATM để "đòi tiền" - kết cục cay đắng

Meo992455

New member
d8bb869013d845191d68.jpg


Câu chuyện này nghe vừa buồn cười vừa thương cho chị - một bà mẹ ở Trung Quốc vừa mất gần 20 triệu đồng vì bị lừa, lại còn nghe lời bọn lừa đảo đổ nguyên chai Coca vào máy ATM để "lấy lại tiền" ‍♀️

Chị Trương Linh, 33 tuổi, đến từ Quảng Tây nhưng đang sống tại khu Sa Bình Bá, thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc. Chị là nội trợ, ở nhà chăm con, còn ông xã tên Trần Lâm đi làm thuê kiếm tiền nuôi cả nhà 4 người.

7640991a1f20d8c874aa.jpg


Trưa ngày 3/11/2016, chị Trương nhận được cuộc gọi từ số lạ báo chị đang nợ nhà mạng Liên Thông đến 1.300 tệ (tương đương 4,3 triệu đồng). Người đó còn bảo là chị bị lộ thông tin cá nhân, rồi đưa cho chị số điện thoại "công an Bắc Kinh" để xác minh.

Vì nhớ ra hồi trước có lần cho người ta chụp giấy tờ, chị Trương hoảng quá nên gọi luôn cho "công an" đó. Càng hoảng hơn khi cô gái bên kia đọc nhăm nhăm đúng số CMND, số thẻ ngân hàng của mình

Người này bảo muốn giữ tài sản thì phải chuyển gấp hết tiền trong tài khoản sang số tài khoản "an toàn" của "Bộ công an".

f9da05a55aa378f197a5.jpg


Vì tiếc số tiền 5.300 tệ (tương đương 17,5 triệu đồng) tích góp công mãi trong "quỹ đen", chị không kịp suy nghĩ liền chuyển luôn hết sang tài khoản được chỉ định

Hôm sau, thấy không ổn, chị gọi lại hỏi làm sao lấy tiền về. Và đây là lúc drama bắt đầu...

"Công an" bảo chị mua chai Coca đem đổ vào máy ATM, đợi máy in ra hóa đơn rồi đem tới đồn công an gần nhất là lấy được tiền. What???

Không chần chừ, chị cầm ngay chai Coca đã uống dở nửa chạy ra cây ATM cạnh nhà làm theo. Chờ mãi không thấy hóa đơn đâu, màn hình còn báo lỗi nữa, chị sợ quá bỏ chạy về.

Gọi lại than phiền thì được "tư vấn" là do đổ quá ít Coca, lần sau phải đổ nhiều hơn

Và không thể tin được, chị Trương lại đi mua tiếp một chai Coca 2,5 lít, sang cây ATM khác đổ nguyên chai vào. Lần này có hóa đơn rồi nè!

Chị mang hóa đơn đến đồn công an thì chỉ nhận được ánh mắt ngán ngẩm và tiếng thở dài. Đến lúc này chị mới ngộ ra mình bị lừa rồi

Chị định báo công an nhưng sợ nhà biết chuyện "quỹ đen" nên thôi im luôn.

Nhưng trời không cho qua! Chị nhanh chóng bị triệu tập vì tội "phá hoại tài sản". 2 ngân hàng chủ quản máy ATM đã báo công an, camera ghi hình rõ mồn một

Tổng thiệt hại chị gây ra cho 2 cây ATM lên đến hơn 60.000 tệ (tương đương 200 triệu đồng) - con số khủng khiếp mà gia đình chị không thể nào trả nổi

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top