PandaVN742
New member
Chị mẹ bỉm sữa thấp thỏm lo sợ từ ngày phát hiện "vật thể khả nghi" từ cửa sổ phòng ngủ nhà hàng xóm, sợ bị quay lén lúc tắm mà chưa biết xử lý sao cho xong
Theo The Sun, chị Tamara Robinson (27 tuổi) đã lên mạng chia sẻ câu chuyện "drama hàng xóm" của mình để xin mọi người tư vấn vì đã... cạn kiệt ý tưởng rồi. Chị mẹ 1 con, sống tại Risca, South Wales (Anh Quốc), kể lại việc phát hiện sự việc "không ổn chút nào" này từ tháng 5/2021 khi anh hàng xóm mới tên Grandin (28 tuổi) dọn đến nhà bên cạnh.
Cụ thể, trong lần đang ngâm mình chill chill trong bồn tắm nước nóng, chị Tamara vô tình liếc mắt sang cửa sổ nhà hàng xóm thì... sốc nặng khi phát hiện có một chiếc camera nhìn thẳng về phía mình Chị "rụng tim" nghĩ ngay là mình đã bị quay lén lúc tắm, vì bên kia là phòng ngủ của anh hàng xóm, không lẽ lại lắp camera nhìn ra ngoài làm gì cơ chứ?
Khu vườn nhà chị Tamara, nơi đặt cái bồn tắm nước nóng drama này.
Chị quyết định "friendly" lên nói chuyện với anh chàng nhà bên, nhờ tháo cái camera đó đi cho yên. Nhưng anh Grandin lại khẳng định là không hề biết chị Tamara có bồn tắm nước nóng ở đó và còn "cứng họng" rằng cái camera được dùng vì mục đích an ninh thôi
Chị Tamara tâm sự với The Sun: "Cái máy quay đó cứ chĩa thẳng vào vườn nhà tôi. Nó không phải loại camera cố định đâu nha. Hiện giờ nó vẫn đặt trong cửa sổ phòng ngủ anh ta và anh ta có thể xoay hướng tùy thích luôn. Lúc thì nhìn thẳng vào cửa sổ nhà tôi, lúc lại chĩa xuống vườn. Tôi không hiểu tại sao nữa, chỉ thấy rất đáng sợ"
Chiếc camera "nhòm ngó" từ cửa sổ phòng ngủ nhà hàng xóm xuống vườn nhà chị Tamara.
Chị Tamara sống ở ngôi nhà này từ hồi còn bé xíu. Chị cho biết trước giờ hay dùng bồn tắm nước nóng và vui chơi trong vườn "bất cứ khi nào muốn".
Nhưng từ ngày anh Grandin dọn đến, chị đã rất lo lắng khi để con gái 3 tuổi chơi ngoài trời
"Tôi không để con chơi một mình trong vườn nữa và mẹ con tôi cũng không dùng bồn tắm nước nóng hơn 1 năm rồi đó", chị mẹ bức xúc chia sẻ. "Tôi sẽ không vào đó và cũng không dám cho con tắm ở đó. Thực sự rất khó chịu"
Chị Tamara lo lắng cho cô con gái nhỏ mới 3 tuổi của mình.
Sau khi "hòa giải" với anh hàng xóm không thành, chị Tamara đã báo cảnh sát luôn. Chị kể: "Khi công an đến check, họ xác nhận là anh ta có thể nhìn thấy vườn nhà tôi từ cái camera đó. Tôi đã nói với anh ta nhiều lần rồi là tôi không muốn vậy. Chỉ cần dời cái camera đi là xong chuyện mà anh ta không chịu"
Khi được hỏi về các camera tại nhà mình, anh Grandin đáp: "Đó là camera phát hiện chuyển động để ngăn ai đó vào vườn tôi - nó không hướng vào vườn của Tamara đâu. Cô ta đã gọi cảnh sát tới đây rất nhiều lần nhưng họ không làm gì cả vì tôi không làm sai"
Người phát ngôn của Cảnh sát Gwent cho biết: "Chúng tôi có nắm được thông tin về tranh chấp giữa 2 hàng xóm ở 2 ngôi nhà trên đường Manor Way, Risca. Tuy nhiên, chúng tôi không xác định được hành vi vi phạm".
Hiện tại, 2 bên vẫn đang "kèn cựa" và cho rằng đó là quyền riêng tư của mỗi người. Drama chưa có hồi kết nè các bạn ơi!
Nguồn: kenh14.vn