Chị Mỹ mua "nhà 1 euro" ở Italia, giờ có thể bán lời 11,7 tỷ VNĐ – xịn xò quá đi!

4423cbe07e50e70ab236.jpg


Chill phết! Một chị người Mỹ đã mua "ngôi nhà 1 euro" huyền thoại ở Italia và giờ ước tính nó có thể lên giá gần nửa triệu bảng Anh luôn đó!

Theo The Sun (Anh) đưa tin, chị Meredith Tabbone (43 tuổi, đến từ Chicago) đã đầu tư vào căn nhà giá bèo tại một ngôi làng ở Italia – nơi ông bà chị từng lớn lên. Và giờ chị tự tin nó sẽ lên giá tới 400 nghìn bảng Anh (khoảng 11,7 tỷ VNĐ). Nghe mà chóng mặt luôn á!

Story bắt đầu từ lúc chị nghe nói các hội đồng ở vùng nông thôn Sicily (Italia) đang bán đấu giá những ngôi nhà bỏ hoang với giá khởi điểm chỉ 1 euro thôi, nhằm hồi sinh lại ngôi làng. Nghe sao mà hấp dẫn ghê! ✨

2255f344f4733212422e.jpg


Để "chốt đơn" một căn nhà hoang ở Sambuca di Sicilia, chị Meredith chỉ phải bỏ ra số tiền thực tế là 4.400 bảng Anh (128 triệu VNĐ). Nghe có vẻ hời nhưng mà... căn nhà này có background khủng đấy nha!

Căn nhà được xây từ những năm 1600 (xưa xịt luôn), chỉ là một căn phòng lớn trên tầng hầm, không điện, không nước, mái nhà toàn amiăng dày đặc. Tưởng tượng mà thấy run rồi!

Mặc dù giá khởi điểm chỉ 1 euro, nhưng sau đấu giá, chị Meredith đã phải trả 4.400 bảng Anh (128 triệu VNĐ). Sau đó lại tốn thêm 661 bảng Anh (19,3 triệu VNĐ) để thuê đội dỡ mái nhà theo cách thân thiện với môi trường. Green living mà!

Plot twist là chị còn mua luôn căn nhà trống bên cạnh với giá 27.000 bảng Anh (787,4 triệu VNĐ), rồi dành ra 46 tháng cùng 210.000 bảng Anh (6,1 tỷ VNĐ) để gộp hai căn lại thành một homestay 4 phòng ngủ rộng 3.000 m2. Xịn sò không chơi!

Chị Meredith chia sẻ sẽ ở đó bán thời gian và kinh doanh homestay. Ngoài ra, chị còn chi tổng cộng 28.000 bảng Anh (816,8 triệu VNĐ) cho hai nhà nghỉ khác trong làng, và mua thêm một ngôi nhà đang trống với giá 58.000 bảng Anh (1,7 tỷ VNĐ) để biến thành phòng trưng bày và quán cà phê. Tầm nhìn kinh doanh đỉnh thật! ☕

Theo tính toán của chị, khoản đầu tư 230.000 bảng Anh (6,7 tỷ VNĐ) vào "ngôi nhà 1 euro" ban đầu sẽ lên giá tới 400.000 bảng Anh (khoảng 11,7 tỷ VNĐ) sau khi hoàn thành tu sửa vào mùa thu năm nay. Lời gần gấp đôi á trời!

Chị Meredith tâm sự: "Ngôi nhà ở trong tình trạng rất tồi tệ - nhưng theo nhiều cách, đó là tất cả những gì tôi mong đợi và hơn thế nữa. Nó có rất nhiều sức hấp dẫn! Nó có những chi tiết kiến trúc thú vị. Bạn thực sự có thể nhìn thấy lịch sử xuyên qua các bức tường. Nhưng ít nhất thì nó là một công trình rất kiên cố."

"Khi chúng tôi lần đầu tiên nhìn thấy ngôi nhà - nó rộng 70 m2, không có điện, nước sinh hoạt hay cửa sổ - và nó dày đặc amiăng", chị kể lại.

"Ban đầu, kế hoạch chỉ là biến nó thành một ngôi nhà nhỏ để nghỉ ngơi, nhưng chúng tôi đã biến nó thành một ngôi nhà mơ ước. Nó rất lớn và phức tạp, có 4 phòng ngủ, 4 phòng tắm, bếp ngoài trời, khu vực sinh hoạt và ăn uống chung. Chúng tôi cũng đã thiết lập sân trên, sân dưới, spa và hầm rượu, cũng như lò sưởi và lò nướng bánh pizza", chị chia sẻ thêm. Nghe xong chỉ muốn book phòng liền!

a054435caea2f87dbb9e.jpg


Background story cũng rất thú vị nè! Theo The Sun, Meredith Tabbone biết gia đình cha mình đến từ Sicily, nhưng không biết rõ hơn cho đến khi bắt đầu tìm hiểu thủ tục xin quốc tịch Italia vào năm 2016. Lúc đó chị phát hiện ra ông cố nội đến từ Sambuca di Sicilia - một ngôi làng nhỏ ở Sicily. Duyên phận quá!

Tháng 1/2019 - một năm sau khi nộp đơn xin quốc tịch Italia, chị đọc được bài báo về việc người ta đấu giá những "ngôi nhà 1 euro" ở Italia.

18804e28b16b6a2eb162.jpg


Từ một cái thích bất chợt (kiểu YOLO ấy), chị Meredith đã đặt giá cho ngôi nhà bỏ hoang ở Sambuca.

Đến tháng 5/2019, chị phát hiện mình đã thắng đấu giá và nhận nhà 1 tháng sau đó. Tháng 8/2020, chị mua luôn ngôi nhà bên cạnh thông qua giao dịch riêng.

Với sự giúp đỡ của kiến trúc sư, chị đã biến ngôi nhà một phòng thành homestay 4 phòng ngủ xịn xò. Họ lắp đặt cửa ra vào, cửa sổ và tường mới, đi dây điện - basically là biến nhà hoang thành nhà sang. Công việc sửa chữa hiện đang được tiến hành và dự kiến hoàn thành vào mùa thu năm nay.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top