Chỉ muốn nằm cạnh chồng thôi mà, ai ngờ mở mộ ra thì... rỗng không???

BoTutu

New member
e1cc70c78a04d1a30075.jpg


Ước nguyện cuối cùng của bà là được chôn bên cạnh ông xã mà bà đã yêu thương cả đời. Nhưng mà ối giời ơi, hành trình để được "về chung một nhà" lại gập ghềnh vcl sau khi gia đình phát hiện ra sự thật không tưởng về ngôi mộ đã xây từ 12 năm trước

Giống như bao cặp đôi già khác, ông Charles Bovenschen và bà Mary luôn mong muốn sau khi qua đời sẽ được chôn cạnh nhau. Ngọt lịm người luôn á!

Cặp đôi sống ở Indiana, Mỹ đã kết hôn hơn 50 năm, tình cảm sâu đậm đến mức dù có "ra đi" cũng vẫn muốn bên nhau ở miền cực lạc.

Thế nhưng kế hoạch "bên nhau trọn đời" của họ lại trải qua những biến cố bất ngờ mà phải đến 12 năm sau khi ông Charles mất, gia đình mới hoảng hốt phát hiện ra

3022f6189bfbf2ed4f33.jpg


Năm 2006, ông Charles được chôn tại nghĩa trang Lincoln Memory Gardens ở Whitestown, Indiana. Mảnh đất bên cạnh cũng được con gái của ông bà giữ lại để khi bà Mary qua đời sẽ được chôn cùng chỗ.

Đầu năm 2018, bà Mary qua đời. Trước khi nhắm mắt, bà vẫn cứ nhắc đi nhắc lại về tâm nguyện được chôn cạnh ông xã quá cố.

Nhưng mà đến ngày đám tang thì gia đình phát hiện sự thật quá sốc: bên dưới ngôi mộ họ vẫn thường lui tới thăm hơn một thập kỷ qua hoàn toàn... TRỐNG RỖNG luôn á!

Sandi Vasel, con gái của ông Charles và bà Mary kể lại: "Tôi đứng chết trân khi biết chuyện. Cả giám đốc nghĩa trang cũng không biết bố tôi đang ở đâu nữa".

2d3f6042ba002dc0b4e6.jpg


Bà Sandi và cả gia đình không bao giờ nghĩ chuyện oái oăm này lại xảy ra với mình. Họ không biết quan tài của ông Charles mất tích từ bao giờ và tại sao, nhưng câu hỏi quan trọng nhất là: quan tài của ông Charles giờ đang ở đâu???

Chưa kịp dứt nỗi đau mất mẹ, bà Sandi lại thêm một lần đau đớn khi phải "mất bố" thêm lần nữa. Bà vô cùng suy sụp khi phải thông báo tin kinh khủng này cho gia đình.

"Tôi đã đắp chăn cho ngôi mộ, đặt hoa lên mộ, thậm chí ngồi cạnh nói chuyện với bố. Giờ người ta lại bảo suốt mấy năm qua tôi chỉ đang thăm một ngôi mộ hoàn toàn trống rỗng", Sandi nói với giọng đau đớn.

Bà chia sẻ cảm giác như mình đã bị lừa dối trắng trợn bấy lâu nay và không biết phải làm sao trong hoàn cảnh này

be7415b4e49c95b3ae23.jpg


Được biết sau năm 2006, nghĩa trang đã có người quản lý mới. Tuy không phải lỗi của họ nhưng phía nghĩa trang đã thông báo chính thức rằng sẽ lập tức tiến hành điều tra vụ việc.

Trước yêu cầu truy tìm quan tài của ông Charles, các nhân viên nghĩa trang đã làm việc ngày đêm để tìm kiếm. Cuối cùng họ đã tìm thấy quan tài của ông bên dưới một ngôi mộ không tên cách đó một dãy.

Có thể trong quá trình chôn cất, các nhân viên trước kia làm việc tại nghĩa trang đã nhầm lẫn và chôn ông Charles nhầm chỗ

01fd450a0bd7d46a4263.jpg


Nghe được tin tốt lành này, bà Sandi đã thở phào nhẹ nhõm. Sau nhiều ngày trì hoãn, đám tang của bà Mary cũng được tiến hành. Để bày tỏ sự tiếc thương, phía nghĩa trang Lincoln Memory Gardens đã đứng ra chịu mọi chi phí và tặng cho ông Charles một cỗ quan tài mới.

Vợ chồng ông Charles và bà Mary cuối cùng đã hoàn thành được tâm nguyện trước khi lìa đời, được nằm cạnh nhau trong cùng một ngôi mộ. Bà Sandi cho hay, gia đình họ cuối cùng cũng có thể ngủ ngon khi biết rằng ông Charles và bà Mary đã mãi mãi được ở bên nhau ️

9a12fc0aedf30e7f356a.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top