Chỉ muốn làm răng đẹp thôi, cô gái 23 tuổi nhận cái kết đau đớn suốt đời vì bác sĩ "tay hèm"

Cao01101

New member
46c4c82988027298a689.webp


Chuyện nghe mà tức á nha! Năm 2025, cô bạn Xiaoyu lúc đó mới 23 tuổi vui vẻ đến Bệnh viện Răng hàm mặt Đại học Vũ Hán với một mong muốn siêu đơn giản: tư vấn làm răng đẹp hơn chút thôi. Trám răng, cấy ghép hay niềng răng gì đó cũng được, mục tiêu chỉ là nụ cười xinh hơn mà thôi. Nhìn bên ngoài thì khuôn mặt cô bạn cũng khá ổn, chỉ có góc nghiêng xương hàm nhô ra một tí xíu thôi, không đáng kể lắm.

ed186c10b8df8df39620.jpg


Nhưng không ngờ drama bắt đầu từ đây luôn! Thay vì tư vấn làm răng bình thường, các bác sĩ ở đây lại "push" cô vào một ca đại phẫu thuật luôn: phẫu thuật hàm - nghĩa là phải cắt và dịch chuyển cả xương hàm trên/dưới luôn á. Rồi họ chuyển cô sang khoa chuyên trách liền không cần suy nghĩ.

Theo lời Xiaoyu kể lại, các chỉ số trước khi mổ cho thấy hàm dưới của cô chỉ nhô ra phía trước có 2mm thôi. Plan phẫu thuật hợp lý là chỉ cần đẩy lùi hàm dưới về sau đúng 2mm là cân đối rồi. Nhưng không hiểu sao trong lúc mổ, bác sĩ chủ trì lại có một sai lầm chí mạng: thay vì đẩy LÙI, ông này lại KÉO hàm dưới ra phía trước thêm hơn 13mm nữa!

10faa708ebadd182b44d.jpg


Hậu quả thật sự kinh hoàng luôn các bạn ơi! Mặt biến dạng nặng: xương hàm bị dịch chuyển quá đà khiến cấu trúc 3D của khuôn mặt lệch hẳn, hàm trên và hàm dưới tạo thành hai mặt phẳng méo mó, không đối xứng chút nào. Chưa đầy một tháng sau khi tháo băng, Xiaoyu đau đớn nhận ra gương mặt mình bị cong vẹo thấy rõ luôn. Không chỉ mất thẩm mỹ, răng của cô cũng bị tổn thương nặng, xương hàm lành kém. Nghiêm trọng hơn là hàng loạt biến chứng theo sau: rối loạn chức năng khoang mũi, viêm khớp thái dương hàm khiến ăn uống, há miệng, thậm chí cả thở đều khó khăn cực kỳ.

Bác sĩ còn nói câu chói tai: "Tôi thích khuôn mặt mới này"

Quá hoảng loạn, Xiaoyu đã chạy khắp các bệnh viện răng hàm mặt nổi tiếng ở Bắc Kinh, Thượng Hải để kiểm tra. Tại đây, các chuyên gia đầu ngành đều khẳng định một điều xót xa: tình trạng hàm mặt ban đầu của Xiaoyu nhẹ lắm, hoàn toàn có thể giải quyết bằng niềng răng thông thường mà không cần dao kéo. Ca phẫu thuật ở Vũ Hán là sự kết hợp của cả "combo sai lầm": chẩn đoán sai, lạm dụng phẫu thuật, lỗi kỹ thuật và cẩu thả hậu phẫu.

Khi Xiaoyu cầm đống báo cáo từ các bệnh viện lớn quay lại chất vấn bác sĩ phẫu thuật chính, cô chỉ nhận được thái độ đùn đẩy và những lời ngụy biện trơ trẽn. Lúc đầu ông này đổ lỗi "bệnh nhân bị tái phát cơ địa", sau lại nói "máy móc có chút sai sót".

db5569727982a58d5f8a.jpg


Đỉnh điểm vô sỉ là khi bác sĩ này nói với Xiaoyu bằng giọng bề trên: "Tôi thích khuôn mặt này. Khuôn mặt hiện tại trông lạ, có nét Tây hơn trước nhiều. Đây là một khuôn mặt mới và bạn buộc phải chấp nhận nó".

Câu nói này như dao đâm vào tim cô gái trẻ luôn á! Với Xiaoyu, nhan sắc bị hủy hoại chỉ là một phần, điều khiến cô suy sụp hoàn toàn chính là những tổn thương vĩnh viễn mà sai lầm của bác sĩ để lại trên cơ thể mình.

Giờ thì việc sửa sai gần như bất khả thi rồi. Các bệnh viện lớn cho biết phục hồi lần hai cực kỳ khó, mất tối thiểu 4-5 năm với chi phí ước tính hơn 300.000 nhân dân tệ (khoảng hơn 1 tỷ VNĐ). Bi kịch hơn, do cấu trúc xương và răng giờ đã bị phá hủy nặng, Xiaoyu tạm thời mất luôn điều kiện tối thiểu để tiến hành phẫu thuật sửa chữa. Cô rơi vào bế tắc, hằng ngày phải gõ cửa các cơ quan quản lý và ủy ban y tế địa phương để đòi công lý nhưng như đi vào ngõ cụt.



Ca phẫu thuật lỗi của Xiaoyu và lời bao biện nhẫn tâm của vị bác sĩ đó là lời cảnh báo đỏ cho cả xã hội về mặt trái của ngành công nghiệp làm đẹp đại trà. Muốn làm đẹp để tự tin hơn là điều hoàn toàn bình thường, nhưng cái đẹp KHÔNG BAO GIỜ được đánh đổi bằng sức khỏe, chức năng cơ thể và cả mạng sống nhé!

Nguồn: gamek.vn
 
Back
Top