FanTraSuaHihi
New member
Ôi thôi, nghe mà thấy đau lòng quá các bạn ơi! Một phụ huynh ở Đà Nẵng vừa bị lừa mất trắng 55 triệu đồng chỉ vì muốn đăng ký cho con tham gia cuộc thi viết chữ đẹp trên mạng xã hội. Cay đắng vãi chưởng luôn á
Câu chuyện là vầy nè: sau khi bấm vào đường link của cuộc thi, phụ huynh này được một "nhân viên hướng dẫn" (giả) liên lạc và bảo phải chuyển tiền mới cho con tham gia thi được.
Ban đầu thì chỉ vài trăm nghìn thôi, rồi lên vài triệu đồng. Cứ thế mà chuyển hoài chuyển mãi, tính ra đã gửi tổng cộng 55 triệu đồng cho "nhân viên" đó rồi Nhưng mà kết quả? Con vẫn không thi được, còn "nhân viên" kia thì... biến mất luôn, liên lạc đâu không thấy đâu.
Sau khi phát hiện bị lừa, phụ huynh này mới báo lại cho nhà trường biết. Qua vụ việc này, Phòng GD-ĐT quận Cẩm Lệ đã yêu cầu các trường phải tuyên truyền, nhắc nhở phụ huynh và học sinh cảnh giác với tội phạm trên mạng. Đặc biệt là những chiêu lừa đảo qua các cuộc thi online, đòi chuyển tiền, cung cấp thông tin cá nhân hoặc bắt bấm vào những link lạ lạ không rõ nguồn gốc.
Theo đại diện Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao, Công an TP Đà Nẵng thì dạo này trên mạng xuất hiện nhiều chiêu lừa đảo nhắm vào học sinh và phụ huynh lắm luôn ấy.
Bọn lừa đảo tạo toàn fanpage fake, chạy quảng cáo ầm ầm để đăng thông tin về các cuộc thi, hội thi, chương trình trải nghiệm... với giải thưởng ngon lành hấp dẫn dành cho học sinh để "giăng bẫy" mọi người. Vì thế mà để tránh "tiền mất, tật mang", công an khuyến cáo các bậc phụ huynh nên tìm hiểu kỹ về các Công ty, Trung tâm trước khi đăng ký cho bản thân và người nhà tham gia các chương trình qua mạng xã hội nhé!
Chỉ nên chọn các Công ty, Trung tâm có uy tín, đã kiểm tra kỹ càng, xác thực chính xác thông tin (nhớ liên hệ hotline của các Công ty đăng tải trên trang web chính thống nha). Bên cạnh đó, nhớ tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân của mình và người thân cho các trang web, trang mạng xã hội khi chưa chắc chắn về độ uy tín để tránh bị lừa đảo hoặc các mục đích xấu khác nha mọi người ơi!
Nguồn: soha.vn
Câu chuyện là vầy nè: sau khi bấm vào đường link của cuộc thi, phụ huynh này được một "nhân viên hướng dẫn" (giả) liên lạc và bảo phải chuyển tiền mới cho con tham gia thi được.
Ban đầu thì chỉ vài trăm nghìn thôi, rồi lên vài triệu đồng. Cứ thế mà chuyển hoài chuyển mãi, tính ra đã gửi tổng cộng 55 triệu đồng cho "nhân viên" đó rồi Nhưng mà kết quả? Con vẫn không thi được, còn "nhân viên" kia thì... biến mất luôn, liên lạc đâu không thấy đâu.
Sau khi phát hiện bị lừa, phụ huynh này mới báo lại cho nhà trường biết. Qua vụ việc này, Phòng GD-ĐT quận Cẩm Lệ đã yêu cầu các trường phải tuyên truyền, nhắc nhở phụ huynh và học sinh cảnh giác với tội phạm trên mạng. Đặc biệt là những chiêu lừa đảo qua các cuộc thi online, đòi chuyển tiền, cung cấp thông tin cá nhân hoặc bắt bấm vào những link lạ lạ không rõ nguồn gốc.
Theo đại diện Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao, Công an TP Đà Nẵng thì dạo này trên mạng xuất hiện nhiều chiêu lừa đảo nhắm vào học sinh và phụ huynh lắm luôn ấy.
Bọn lừa đảo tạo toàn fanpage fake, chạy quảng cáo ầm ầm để đăng thông tin về các cuộc thi, hội thi, chương trình trải nghiệm... với giải thưởng ngon lành hấp dẫn dành cho học sinh để "giăng bẫy" mọi người. Vì thế mà để tránh "tiền mất, tật mang", công an khuyến cáo các bậc phụ huynh nên tìm hiểu kỹ về các Công ty, Trung tâm trước khi đăng ký cho bản thân và người nhà tham gia các chương trình qua mạng xã hội nhé!
Chỉ nên chọn các Công ty, Trung tâm có uy tín, đã kiểm tra kỹ càng, xác thực chính xác thông tin (nhớ liên hệ hotline của các Công ty đăng tải trên trang web chính thống nha). Bên cạnh đó, nhớ tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân của mình và người thân cho các trang web, trang mạng xã hội khi chưa chắc chắn về độ uy tín để tránh bị lừa đảo hoặc các mục đích xấu khác nha mọi người ơi!
Nguồn: soha.vn