Chị mua nhà mơ ước nhưng bị tiếng ồn tra tấn suốt 8 năm, kiện luôn và cái kết ngọt lịm

LinhMai4311

New member
Năm 2010, chị Fung-Ling Wong từ Trung Quốc sang Canada định cư, rồi mua luôn một căn hộ tầng trệt ở North York, Toronto với giá 200.000 CAD (tầm 3,5 tỷ đồng). Trước khi ký kết, chị đã đi xem nhà tới 3 lần mà không thấy gì bất thường cả. Nhưng plot twist bắt đầu từ đây nè!

72baaf6682a21e0d3823.png


"Mỗi khi ở nhà, tôi đều bị làm phiền bởi tiếng ồn, bất kể ngày hay đêm. Điều này làm tôi cảm thấy vô cùng khó chịu. Tiếng ồn này lúc thì là tiếng nổ lớn, lúc lại là tiếng máy móc xử lý. Điều này thực sự ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, khiến tôi không thể ngủ ngon vào ban đêm", chị Fung kể lại với vẻ mệt mỏi.

Ban đầu chị cứ nghĩ là do công trình xây dựng gần đó, nhưng sau 1 tháng điều tra như thám tử thì phát hiện sự thật chấn động: Hoá ra căn phòng ngay sát vách nhà chị... là phòng xử lý rác của cả toà nhà luôn! ️

Đúng rồi bạn ơi, cách nhau có 1 bức tường thôi, bên kia là điểm cuối của đường ống rác từ tất cả các tầng rơi xuống. Tưởng tượng đi, mỗi khi cư dân các tầng trên vứt rác là tiếng va đập "kung kung" vang lên, còn máy ép rác thì nổ ầm ầm, chấn động cả sàn nhà nữa. Sống kiểu này thì làm sao mà ngủ được chứ!

Chị Fung kiên trì gửi đơn khiếu nại đến ban quản lý. Họ cũng đã đến kiểm tra, thừa nhận có vấn đề, sửa chữa hệ thống và thông báo cư dân không dùng máng rác vào ban đêm. Nhưng mà... vẫn ồn ầm như thường, không cải thiện được gì cả!

Năm 2018, chị quyết định mời công ty chuyên nghiệp đến đo đạc và nhận kết quả: Tiếng ồn vượt mức cho phép, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ. Okie thế là đủ bằng chứng rồi! Chị Fung lập tức kiện chủ đầu tư lên toà án cấp cao Ontario, đòi xử lý tiếng ồn và bồi thường thiệt hại sức khoẻ suốt thời gian qua. ‍⚖️

Và kết quả là... chị thắng đậm!

Thẩm phán tuyên bố ban quản lý đã vi phạm nghĩa vụ theo luật định và làm sai lệch kỳ vọng hợp lý của chị Fung. Chị mua nhà để được yên bình mà lại phải sống trong tiếng ồn tra tấn suốt 8 năm trời.

"Trong suốt 8 năm, bà Fung đã liên tục khiếu nại, nhưng tòa nhà không xử lý dứt điểm, chỉ đưa ra những giải pháp tạm thời, ảnh hưởng đến cuộc sống của chủ nhà. Vậy nên, trong tình huống này, tòa nhà phải khắc phục tình trạng tiếng ồn. Đồng thời, bà Fung sẽ nhận được khoản tiền bồi thường 30.000 CAD (hơn 530 triệu đồng) từ phía ban quản lý", thẩm phán khẳng định.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top