OtakuTrang2k6
New member
Trời ơi, chỉ đi mua đồ thôi mà gặp tai nạn kinh hoàng đến thế này! Chị Lê Thị Diễm Quỳnh (31 tuổi, ở xã Chư Kbô, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk) không ngờ một chuyến đi shopping lại khiến cuộc đời mình thay đổi hoàn toàn
Ngày 10-5, lãnh đạo Công an thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk cho biết đã có kết quả giám định tỉ lệ tổn thương cơ thể của chị Quỳnh rồi. Kết quả thật sự gây sốc!
Theo kết luận giám định, chị Quỳnh bị tổn thương tới 89% cơ thể luôn Nguyên nhân là do gãy xẹp đốt sống L1, dẫn đến liệt hoàn toàn 2 chân. Nghe mà thương quá đi...
Câu chuyện bắt đầu từ ngày 14-7-2023, khi chị Quỳnh cùng ông xã đến mua hàng tại một cửa hàng ở thị xã Buôn Hồ. Tại đây, cả hai được nhân viên hướng dẫn bước vào cái thang máy tự chế (loại thường dùng để tời hàng ấy) để lên tầng 2.
Thế mà khi lên gần đến tầng 2 thì biến lớn xảy ra - thang máy đột ngột đứt dây cáp và rơi tự do Vụ việc khiến cả chị Quỳnh lẫn nhân viên cửa hàng đều bị thương nặng.
Ban đầu, đại diện cửa hàng hứa hẹn sẽ lo toàn bộ viện phí cho đến khi chị Quỳnh hồi phục. Tin tưởng vào lời cam kết đó, chị không trình báo cơ quan chức năng.
Nhưng mà... plot twist là họ chỉ hỗ trợ chi phí thuốc men cho chị một thời gian đầu rồi thôi
Đến tháng 1-2024, không còn cách nào khác, chị Quỳnh phải gửi đơn đến cơ quan chức năng đề nghị khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe cho người khác.
Điều đau lòng hơn nữa là trong quá trình thăm khám, bác sĩ phát hiện chị Quỳnh đang mang thai hơn 6 tuần tuổi. Tuy nhiên, do chị bị thương quá nặng và phải dùng nhiều thuốc kháng sinh nên buộc phải bỏ thai
Nguồn: kenh14.vn