HuouDev2775
New member
Năm 2013, trong chương trình "Kiểm định bảo vật" của đài truyền hình Bắc Kinh (Trung Quốc), một chị đã mang theo món đồ sứ thời nhà Thanh đến nhờ các chuyên gia giám định. Món đồ sứ men xanh có cổ ngắn, thân phình to, bên trên còn có nắp đậy đúc liền với một ống hút trông khá lạ mắt.
Plot twist là chính chủ nhân của bảo vật cũng... không biết món này để làm gì luôn Chị chỉ biết đây là đồ sứ từ lò nung hoàng gia thời Ung Chính nên đã chi mạnh tay 80.000 NDT (tầm 285 triệu đồng) để mua về.
MC Vương Cương còn khen chị "sửa mái nhà dột" (nghĩa là bỏ ra ít tiền nhưng mua được đồ cổ giá trị gấp bội) - nghe xong ai cũng tò mò cực độ!
Cả studio lúc này sôi nổi đoán già đoán non: bình rượu? lọ hoa? hay đồ gì đó xịn xò của hoàng gia? Mọi người nín thở chờ chuyên gia lên tiếng. Thế mà ông chuyên gia không nói nhiều, chỉ từ từ lấy ra một chai nước và nói: "Muốn biết đây thật sự là món đồ gì, phải đổ nước vào!"
Ông mở nắp bình sứ, rót đầy nước vào rồi nhúng ống hút vào trong. Khi nhấc ống hút ra, ông dùng ngón tay trỏ đậy đầu ống, từ từ nhỏ từng giọt nước xuống...
Hóa ra đây là "nghiên trích" - một loại văn phòng phẩm xưa kia dùng để nhỏ nước xuống mài mực cho các văn sĩ đấy! Loại nghiên trích này được chế tác tinh xảo, bắt chước hình dạng kiềng ba chân, đúng chuẩn đồ sứ từ lò nung Ung Chính thật.
Nghe xong, cả chị chủ nhân lẫn khán giả ở trường quay đều vỗ tay rần rần, excited vô cùng!
Nguồn: soha.vn