Chỉ một tin nhắn hỏi thăm bình thường, ai ngờ tôi bị cuốn vào bi kịch của vợ cũ

Mi018260

New member
Có lẽ mình không nên nhắn tin hỏi thăm người cũ, dù với bất kỳ lý do gì

Mình và Thanh ly hôn đã 3 năm rồi. Sau ly hôn, mỗi người một cuộc sống, gần như không còn liên lạc gì cả.

Cho đến cách đây hơn 1 tháng, mình tình cờ nghe một người quen kể rằng Thanh đang sống không ổn lắm. Lấy chồng mới nhưng cuộc sống khá chật vật, chồng lại hay ghen tuông, không được như trước.

Ban đầu mình chỉ nghe vậy rồi thôi nhưng tối hôm đó, không hiểu sao cứ nghĩ mãi Nghĩ đến quãng thời gian đã từng sống với nhau, những lúc Thanh chăm sóc mình, rồi cả những lúc hai đứa cãi vã mà giờ nhìn lại thấy cũng không đến mức phải đi đến ly hôn. Cuối cùng, mình nhắn cho cô ấy một tin.

Chỉ là một câu hỏi rất đơn giản, hỏi dạo này sống thế nào, sức khỏe ra sao? Mình còn cân nhắc khá lâu trước khi gửi, sợ làm phiền, sợ không phù hợp nhưng rồi vẫn gửi, nghĩ rằng ít nhất cũng là một lời hỏi thăm giữa hai người từng có thời gian gắn bó.

Thanh trả lời khá nhanh. Cô ấy nói mọi thứ vẫn ổn, nhưng cách trả lời khiến mình có cảm giác không hẳn như vậy. Sau vài câu qua lại, Thanh bắt đầu kể nhiều hơn. Những câu chuyện về việc chồng hay nghi ngờ, hay kiểm soát, rồi cả những lần cãi vã.

Mình đọc, nhưng chỉ biết trả lời ở mức vừa phải, không muốn xen quá sâu vào cuộc sống của cô ấy, càng không muốn tạo hiểu lầm. Nhưng có lẽ, mọi thứ đã bắt đầu lệch khỏi ý định ban đầu từ lúc đó rồi

914dfe22196882cd1a46.png


Khoảng vài ngày sau, mình nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Người đàn ông ở đầu dây không giới thiệu nhiều, chỉ hỏi thẳng mình có phải Tiến không? Khi mình vừa xác nhận, giọng anh ta lập tức thay đổi, trở nên gay gắt Anh ta nói đừng có nhắn tin qua lại với vợ anh ta nữa, đừng có "ve vãn" người đã có gia đình.

Mình sững lại vài giây rồi giải thích rằng chỉ hỏi thăm thôi, không có ý gì khác. Nhưng anh ta không nghe. Cuộc gọi kết thúc bằng một câu dọa rằng nếu mình còn liên lạc, anh ta sẽ không để yên.

Cùng lúc đó, Thanh lại nhắn cho mình nhiều hơn. Cô ấy kể rằng vì phát hiện tin nhắn giữa mình và cô ấy, chồng cô ấy nổi cơn ghen đã đánh cô ấy Cô ấy nói mọi thứ trong nhà đang rất căng thẳng, cô ấy cảm thấy ngột ngạt và muốn thoát ra.

Mình đọc mà thấy khó xử vô cùng. Không thể coi như không biết nhưng cũng không biết mình nên làm gì. Mình đã từng là chồng của cô ấy, nhưng bây giờ, không còn ở vị trí có thể can thiệp vào cuộc sống của cô ấy nữa rồi.

Rồi một hôm, Thanh nhắn một tin khiến mình thực sự bối rối. Cô ấy nói muốn gặp mình

Ban đầu mình từ chối, nói rằng không phù hợp nhưng Thanh vẫn cố thuyết phục. Cuối cùng, mình đồng ý gặp ở một quán cà phê đông người, chỉ để nói chuyện rõ ràng một lần.

Khi gặp, mình nhận ra Thanh gầy hơn trước, gương mặt có vẻ mệt mỏi. Cô ấy nói rất nhiều, gần như trút hết những gì đang chịu đựng. Rồi bất ngờ, cô ấy nắm tay mình nói rằng cô ấy biết mình vẫn còn quan tâm, nếu không thì đã không nhắn tin. Mình rút tay lại, cố giải thích rằng chỉ hỏi thăm, không có ý quay lại hay níu kéo gì cả nhưng Thanh dường như không nghe

Cô ấy nói muốn rời khỏi cuộc sống hiện tại, hỏi mình có thể giúp cô ấy không, thậm chí còn nói thẳng rằng nếu mình đồng ý, cô ấy sẵn sàng bắt đầu lại.

Mình ngồi đó, cảm thấy mọi thứ đi quá xa so với một tin nhắn hỏi thăm ban đầu.

Mình nói rõ rằng chuyện giữa hai người đã kết thúc, và mình không thể là người đưa cô ấy ra khỏi cuộc sống hiện tại. Mình khuyên cô ấy nếu có vấn đề thì nên tìm cách giải quyết hoặc nhờ gia đình hỗ trợ. Thanh im lặng một lúc rồi nhìn mình bằng ánh mắt vừa thất vọng vừa trách móc.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top