MochiSweet3220
New member
Nếu cứ để mọi thứ như vậy, con trai tôi chắc chắn sẽ đi lạc đường mất
"Sinh con thì dễ; chăm sóc, nuôi dạy con mới khó" - câu nói này bố mẹ mình hay nhắc mãi. Đặc biệt là lúc mình quyết định sinh bé thứ 3, ông bà càng lo lắng hơn nữa. Nhưng lúc đó vợ chồng mình nghĩ đơn giản lắm: Mình là cha mẹ mà, chẳng lẽ không dạy nổi con cái của mình ư? Kinh tế gia đình ổn định thì sinh thêm con cũng chẳng có gì phải stress cả.
Khi em bé thứ 3 chào đời, con trai đầu đang học lớp 6. Giờ thằng bé đã lớp 8 rồi và đang bước vào giai đoạn "sóng gió" tuổi dậy thì. Hồi trước, đi học về con còn phụ bế em gái út, đút cơm cho em ăn. Giờ thì cái gì con cũng "thôi không". Ngày nghỉ học là nằm trong phòng, bật máy lạnh và cày điện thoại liên tục luôn
Vợ chồng mình quát mắng thì con cũng không cãi, nhưng thái độ lầm lì, ương bướng chống đối rõ mồn một. Chồng mình nóng quá đã tát con một cái. Thằng bé giận lắm, hét lên: "Con chỉ muốn bỏ nhà đi thôi. Bố mẹ không hề thương yêu con".
Vợ chồng mình không ngờ con trai lại bùng nổ cảm xúc mạnh như vậy. Con còn nói ra câu mà nghe mà đau lòng vô cùng. Hôm sau tan học, con không về nhà mà đến nhà bạn ở luôn. Mình ở nhà đợi hoài không thấy con về, phải gọi điện hỏi cô giáo, hỏi từng phụ huynh trong nhóm lớp để tìm con. Lúc đó mình sợ và hoảng loạn lắm luôn Chồng mình cũng xin nghỉ làm để về tìm con.
Tìm được con rồi, vợ chồng mình như thở phào nhẹ nhõm. Nhưng kèm theo đó là sự lo lắng vì việc dạy con trai giờ quá khó khăn. Đêm ấy, vợ chồng mình mới thấm thía câu nói của bố mẹ năm xưa
Chúng mình lên mạng tìm kiếm điên cuồng cách dạy con tuổi dậy thì. Rồi duyên số đưa đẩy gặp được bộ phim "Sex Education". Càng xem càng bị cuốn vào những tình huống oái oăm, dở khóc dở cười của các nhân vật. Cậu bé, cô bé nào ở độ tuổi này cũng có những tâm sự riêng, những góc khuất mà các con không muốn để bố mẹ thấy.
Khi xem đến đoạn Adam tâm sự: "Con ước mình là một đứa trẻ bình thường, có một người cha bình thường", mình sững người luôn. Adam được xây dựng là một cậu bé có tính cách hiếu chiến, hay gây sự với người khác. Nhưng sâu thẳm trong trái tim cậu ấy là những tổn thương do người cha gây ra
Cha Adam là một người có quyền lực, thường xuyên đối xử với con bằng thái độ cộc cằn, bằng mệnh lệnh thay vì tình yêu thương. Ông ấy còn có sự phân biệt giữa con trai và con gái. Chính điều này càng khiến Adam bị tổn thương tinh thần nặng nề hơn. Cậu ấy đã chống đối lại bằng cách dùng vũ lực với mọi người xung quanh.
Xem Adam, mình thấy nặng trĩu trong lòng lắm. Vợ chồng mình cũng dùng mệnh lệnh với con. Chúng mình ép con làm việc này việc kia. Mình còn bắt con phải nhường nhịn em gái, không được nói to tiếng, không được nghe nhạc to, không được chọc em khóc...
Nguồn: soha.vn
"Sinh con thì dễ; chăm sóc, nuôi dạy con mới khó" - câu nói này bố mẹ mình hay nhắc mãi. Đặc biệt là lúc mình quyết định sinh bé thứ 3, ông bà càng lo lắng hơn nữa. Nhưng lúc đó vợ chồng mình nghĩ đơn giản lắm: Mình là cha mẹ mà, chẳng lẽ không dạy nổi con cái của mình ư? Kinh tế gia đình ổn định thì sinh thêm con cũng chẳng có gì phải stress cả.
Khi em bé thứ 3 chào đời, con trai đầu đang học lớp 6. Giờ thằng bé đã lớp 8 rồi và đang bước vào giai đoạn "sóng gió" tuổi dậy thì. Hồi trước, đi học về con còn phụ bế em gái út, đút cơm cho em ăn. Giờ thì cái gì con cũng "thôi không". Ngày nghỉ học là nằm trong phòng, bật máy lạnh và cày điện thoại liên tục luôn
Vợ chồng mình quát mắng thì con cũng không cãi, nhưng thái độ lầm lì, ương bướng chống đối rõ mồn một. Chồng mình nóng quá đã tát con một cái. Thằng bé giận lắm, hét lên: "Con chỉ muốn bỏ nhà đi thôi. Bố mẹ không hề thương yêu con".
Vợ chồng mình không ngờ con trai lại bùng nổ cảm xúc mạnh như vậy. Con còn nói ra câu mà nghe mà đau lòng vô cùng. Hôm sau tan học, con không về nhà mà đến nhà bạn ở luôn. Mình ở nhà đợi hoài không thấy con về, phải gọi điện hỏi cô giáo, hỏi từng phụ huynh trong nhóm lớp để tìm con. Lúc đó mình sợ và hoảng loạn lắm luôn Chồng mình cũng xin nghỉ làm để về tìm con.
Tìm được con rồi, vợ chồng mình như thở phào nhẹ nhõm. Nhưng kèm theo đó là sự lo lắng vì việc dạy con trai giờ quá khó khăn. Đêm ấy, vợ chồng mình mới thấm thía câu nói của bố mẹ năm xưa
Chúng mình lên mạng tìm kiếm điên cuồng cách dạy con tuổi dậy thì. Rồi duyên số đưa đẩy gặp được bộ phim "Sex Education". Càng xem càng bị cuốn vào những tình huống oái oăm, dở khóc dở cười của các nhân vật. Cậu bé, cô bé nào ở độ tuổi này cũng có những tâm sự riêng, những góc khuất mà các con không muốn để bố mẹ thấy.
Khi xem đến đoạn Adam tâm sự: "Con ước mình là một đứa trẻ bình thường, có một người cha bình thường", mình sững người luôn. Adam được xây dựng là một cậu bé có tính cách hiếu chiến, hay gây sự với người khác. Nhưng sâu thẳm trong trái tim cậu ấy là những tổn thương do người cha gây ra
Cha Adam là một người có quyền lực, thường xuyên đối xử với con bằng thái độ cộc cằn, bằng mệnh lệnh thay vì tình yêu thương. Ông ấy còn có sự phân biệt giữa con trai và con gái. Chính điều này càng khiến Adam bị tổn thương tinh thần nặng nề hơn. Cậu ấy đã chống đối lại bằng cách dùng vũ lực với mọi người xung quanh.
Xem Adam, mình thấy nặng trĩu trong lòng lắm. Vợ chồng mình cũng dùng mệnh lệnh với con. Chúng mình ép con làm việc này việc kia. Mình còn bắt con phải nhường nhịn em gái, không được nói to tiếng, không được nghe nhạc to, không được chọc em khóc...
Nguồn: soha.vn