Dù đang trong tình trạng sức khỏe không ổn nhưng nam streamer Độ Mixi vẫn cố gắng "on stream" để trò chuyện cùng fan, nghe mà xúc động quá đi mất
Trong hội fan Độ Mixi, ai cũng biết anh có cả tá biệt danh, nhưng "lươn Cao Bằng" là cái tên được nhắc đến nhiều nhất với vẻ… yêu thương lẫn lộn hài hước Cái tên này ra đời là vì Tộc trưởng thường xuyên "lươn lẹo" nghĩ đủ thứ lý do để "hợp lý hóa" mỗi lần sủi livestream, kiểu "em xin phép nghỉ một hôm nha các bro" ấy!
Thế nhưng nói cho vui thế thôi chứ thực ra fan đã không ít lần chứng kiến cảnh Tộc trưởng dù đang ốm yếu, sức khỏe không được tốt nhưng vẫn cố lên sóng để chơi game và tâm sự với anh em. Thấy vậy ai mà không xúc động, hiểu được tình yêu anh dành cho công việc streamer này nhiều như nào
Có lần fan hỏi tại sao không nghỉ ngơi cho khỏe hẳn rồi hẵng livestream sau, Độ Mixi đã trả lời một câu khiến cả Bộ tộc phải ấm lòng: "Cũng muốn nghỉ nhưng tôi nhớ các bạn quá, quen cảm giác rồi nên đến giờ này tỉnh như sáo ấy, không buồn ngủ một tí nào. Cứ nghĩ giờ này lên bình thường nói chuyện bon mồm rồi, giờ tự nhiên cho nằm một chỗ không nói câu nào, tự nhiên bị khó chịu, bồn chồn, day dứt, oằn oại thế là lại lên làm".
Câu nói này thật sự khiến fan hiểu được phần nào công việc streamer với anh không chỉ là công việc, mà đã trở thành một phần cuộc sống không thể thiếu rồi
Là streamer gạo cội có uy tín, Độ Mixi sở hữu lượng fan Bộ tộc Mixi Gaming cực kỳ đông đảo và trung thành.
Thời gian gần đây, do cuộc sống gia đình cũng như tuổi tác và sức khỏe không còn được như xưa, Độ Mixi đã rục rịch chuẩn bị kế hoạch "back up" cho trường hợp không còn livestream nữa. Nhưng với sự gắn bó lâu năm và tình cảm mà fan dành cho mình, nam streamer người Cao Bằng đã hứa sẽ tiếp tục cày cuộc "đến năm 70 tuổi", "đến khi được 10 triệu subs" luôn. Nghe mà muốn khóc với cười
Nguồn: kenh14.vn