Trong hai ngày 28-29/6, các thí sinh bước vào Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2023 với đủ mọi cung bậc cảm xúc. Đây là giai đoạn các sĩ tử chịu siêu nhiều áp lực và lo lắng cho kỳ thi quan trọng của đời mình, nên sự động viên và chăm sóc từ ba mẹ là thứ không thể thiếu được rồi
**Bố mẹ - những người bạn đồng hành cực chill**
Cô Lê Thị Cẩm Thạch (TP. Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông) chia sẻ, suốt quá trình chuẩn bị cho kỳ thi, con cô đã cố gắng hết mình, dành siêu nhiều thời gian để ôn tập. "Ngoài việc ôn thi tại trường lớp, con còn tìm tòi và nghiên cứu thêm các đề trên mạng. Tôi kỳ vọng nhiều ở con nhưng chỉ mong con khỏe mạnh, tự tin vào bản thân, đưa hết khả năng của mình vào bài thi để đạt được kết quả tốt, vào được trường và ngành mà con đã chọn", cô Thạch tâm sự.
Để con hoàn thành các bài thi thật trọn vẹn, cô Thạch cho biết thêm: "Tôi và gia đình luôn động viên và tạo điều kiện tốt nhất cho con bước vào kỳ thi, từ việc chăm sóc sức khỏe, cổ vũ về tinh thần, mong con thật bình tĩnh và tự tin, lâu nay đã vun trồng rồi giờ chỉ đợi đến ngày thu hoạch trái ngọt thôi"
Khi phụ huynh trở thành người bạn đồng hành cùng con trong kỳ thi quan trọng, các sĩ tử sẽ bớt lo lắng và áp lực hơn nhiều, có thêm động lực để vượt qua một cách xuất sắc
Cô Trịnh Thị Hiếu (TP. Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông), có con dự thi Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2023, tâm sự: "Thấy con hôm nào cũng học tới 2h sáng mới ngủ, tôi vừa thấy tội vừa thấy thương con, chẳng biết giúp gì ngoài việc chăm sóc cho con ăn uống đầy đủ, nhắc nhở con ngủ nghỉ đúng giấc".
Được biết, Lê Phương Dung, con gái cô Hiếu đăng ký ngành Quan hệ Quốc tế của trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP. HCM). Biết con gái mong muốn thi vào trường thuộc top đầu, cô Hiếu luôn bên cạnh và động viên: "Tôi vẫn luôn dặn con là đừng lo lắng và áp lực gì cả vì bản thân tôi không đặt nặng vấn đề điểm số, chỉ cần con cố gắng và phấn đấu là được. Từ trước đến nay, kỳ thi quan trọng nào của con tôi cũng luôn đồng hành, chỉ mong con luôn khỏe mạnh và đi thi với tinh thần thoải mái"
**Câu chuyện khiến ai cũng phải xúc động**
Mỗi buổi thi, ông Nguyễn Văn Bình – phụ huynh của thí sinh Nguyễn Tước Phong đã đưa con đến điểm thi từ rất sớm, dù như ông chia sẻ cậu con trai đã thức tới 2h sáng ôn bài. "Tôi kêu con ngủ sớm mà nó không chịu, một phần là không ngủ được vì lo cho ngày thi, phần nữa là nó muốn ôn cho kỹ", ông Bình nói thêm.
Ông Bình cho biết, ông trước đây làm giao hàng, nên mấy ngày gần đến kỳ thi, lúc nào đi học về cũng ghé mua chè đậu đỏ cho con ăn, với hy vọng may mắn sẽ đồng hành cùng con trai Ngoài ra, ông cho biết, gia đình cũng chở con đến chùa để Phong có thể cầu may mắn cho những ngày con thi.
Theo chia sẻ của ông, thời gian gần đây, Phong luôn chủ động học từ sáng sớm cho đến khuya để đạt được kết quả cao. Vì thế, gia đình cũng cố gắng nấu nhiều món hơn để bồi bổ cho Phong.
Dù luôn đồng hành cùng con, nhưng ông Bình cũng như gia đình không dám đặt quá nhiều kỳ vọng vào Phong, một phần vì sợ Phong áp lực, phần nữa là vì hoàn cảnh gia đình khó khăn.
"Gia đình ở nhà cũng khó khăn, kỳ thi này chỉ mong con có được tấm bằng THPT là tốt rồi, sau đó chắc tôi sẽ tìm việc gì đó cho cháu làm. Nó từng nói rằng thích học tiếng Trung, nhưng khi đó tôi cũng chỉ biết động viên con cố gắng được bao nhiêu thì được. Thúc ép quá sợ nó bị áp lực, với lại không có tiền để cháu đi học tiếp nên ép cũng sợ nó buồn", ông Bình tâm sự với giọng đầy xúc động
Nguồn: svvn.tienphong.vn