Chỉ mới nhìn ảnh thôi mà đã bảo mẹ "con lấy người này", cứ tưởng lãng mạn hóa ra là cả một drama rợn người...

KiKitty2975

New member
7b725e011bb47db38ee1.jpg


Từ khi Ben rủ đi chơi riêng, mình đã thấy sus rồi á Quen nhau được hơn 4 năm qua bạn chung nhưng mới chỉ nhắn tin vài tháng thôi mà. Nhưng mà thôi kệ, chat thấy anh này chân thành nên cũng okela cho một cơ hội.

Buổi hẹn đáng nhớ (theo kiểu khó quên luôn á)

Lần đầu gặp Ben tưởng chill mà hoá ra twist nặng đô. Anh ấy tới đón với bó hoa xịn sò, nhưng plot twist là trên đường đi ăn tối, anh bảo "à tiện đây mình hẹn mấy đứa bạn rồi, giới thiệu em luôn nhé!"

Giờ ai đi date lần đầu mà lại rủ cả hội bạn vậy trời??? Mình cứ nghĩ date kiểu 1-1 chứ đâu ngờ tới nơi thì 4 người bạn của Ben đã ngồi sẵn rồi - toàn là các cặp đôi luôn.

Suốt bữa ăn Ben cứ im lặng lạ thường, để mấy người bạn nói chuyện hết. Rồi khi hội bạn nhắc tới đám cưới của một anh chàng khác, Ben chợt mở miệng rủ mình bay sang Jakarta dự luôn. Hello??? Mới gặp có một lần mà đã rủ sang tận nước ngoài rồi á?

Mình đành bật mode đùa: "Ơ đám cưới bạn thân hồi cấp 2 em còn không đi được nữa là đám cưới người lạ ở nước khác"

b8e9ae07d07a6fd89145.jpg


Nhưng drama chưa hết đâu nhé! Khi cả hội bàn về buổi tiệc cuối năm, Ben lại rủ mình tham gia. Mình vốn ghét chỗ đông người + không uống rượu nên từ chối luôn.

Tuy nhiên không muốn date đầu tiên kết thúc toang nên mình gợi ý date lần 2 nhưng riêng tư hơn nhé. Nhìn chung thì Ben hơi nhút nhát và vụng về nhưng mà có vẻ chân thành, nên mình nghĩ cho thêm cơ hội vậy.

Date thứ hai cũng bình thường, trừ một chi tiết hơi... creepy. Mình phát hiện anh lén chụp hình lúc mình đang lựa đồ ăn. Về nhà thì thấy anh đăng lên Instagram kèm caption: "Anh thực sự thích em!"

Red flag vẫy liên tục rồi đây Mình gọi ngay hỏi sao mới gặp vài lần mà đã intense thế. Câu trả lời của Ben càng bất ngờ hơn: hoá ra anh theo dõi mình từ hơn một năm trước nhưng không dám tiến tới vì mình đang có người yêu.

Lúc đó mình mới chia tay cuộc tình 5 năm, chưa hết đau nhưng nghĩ "thôi kệ, chẳng còn gì để mất nữa" nên cũng thử nghiệm với Ben xem sao.

Thử thách (hay chính xác hơn là nightmare)

Mình nói với Ben cần thời gian suy nghĩ. Anh ấy đồng ý không thúc ép và hai đứa quyết định tìm hiểu thêm. Thường ngày Ben sẽ đón mình đi làm và đưa về.

Nghe có vẻ ngọt ngào đúng không? NHƯNG MÀ... Ben có tính sở hữu cực kỳ cao và kiểm soát mọi thứ về mình Nhiều lần anh yêu cầu đừng về muộn dù mình chỉ ở lại tám chuyện với đồng nghiệp một tí.

d28444082ebb438ef28d.jpg


Anh còn hỏi mình làm gì giờ nghỉ trưa dù mình đã chụp hình đồ ăn gửi rồi. Mình vốn là người tự do phóng khoáng nên kiểu quan tâm này... quá đà và áp lực. Chỉ sau 5 ngày, mình quyết định dừng luôn!

Tất nhiên Ben nhắn tin dài như sớ giải thích, bảo thời gian quá ngắn chưa đủ hiểu nhau. Nhưng mình kiên quyết: hai đứa không hợp, không có tương lai đâu!

Rồi để níu kéo, Ben còn gửi screenshot tin nhắn với mẹ anh. Hoá ra TRƯỚC KHI date lần đầu, Ben đã nói với mẹ là sẽ cưới mình!!!

WTF moment thật sự! Giờ mới hiểu sao anh cứ năn nỉ mời về nhà hoài dù mới quen vài lần. May mà mình từ chối kịp không là rơi vào tình huống khó xử kinh khủng rồi.

Cho tới giờ, thỉnh thoảng Ben vẫn nhắn tin hỏi "cơ hội thứ hai nha". Mình không chặn vì còn bạn chung, không muốn drama thêm.

Mình chọn cách im lặng để anh tự hiểu. Hy vọng tương lai anh sẽ mature hơn và tìm được người phù hợp thật sự

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top