Chiều mùng 1 Tết nắng đẹp vừa ăn cơm sum họp xong, cả nhà lũ lượt kéo nhau ra đường chúc Tết, lễ chùa và du xuân luôn. Kết quả là nhiều tuyến đường ở trung tâm Thủ đô tắc cứng, ô tô xếp hàng 3, hàng 4 ngay ngắn như quân đội vậy các bạn ạ
Chiều 28/1 (tức mùng 1 Tết đó), nhiều con đường ở Hà Nội bắt đầu "nghẹt thở". Đường Tây Sơn đoạn từ Thái Thịnh tới đường Láng đông kín mít vì người dân kéo đến lễ tại tổ đình Phúc Khánh.
Bãi đỗ xe không đủ chỗ nên nhiều người phải đỗ xe máy, ô tô ngay trên đường chính luôn, tắc là chuyện nhỏ rồi
Cổng vào ra tổ đình lúc nào cũng đông nghịt người dân đến lễ đầu năm.
Đường Nguyễn Lương Bằng cũng không khá hơn, tắc nghẽn nặng nề.
Xe máy và ô tô chen nhau chật ních trên tuyến đường này.
Còn đường Tôn Đức Thắng thì từ 14h đã đông kinh khủng rồi.
2 làn đường kín đặc phương tiện, không còn khe hở nào.
Nguồn: kenh14.vn