BubuBabe6460
New member
Dạo này chị Minh Triệu cứ đăng gì lên là dân tình lại phải "ngồi không yên" hết á
Hôm trước, chị siêu mẫu quốc dân Minh Triệu làm cả MXH náo loạn vì mấy dòng status trên Threads. Chị bỗng dưng lên đàn về chuyện "tình cũ dắt tình mới đi du lịch đúng chỗ từng đi với mình" và thẳng thắn tuyên bố nếu là người mới thì chị... không vui nổi luôn đó!
Cụ thể, Minh Triệu viết: "1 là thiếu chỗ đi du lịch, 2 là muốn ôn kỉ niệm về người cũ. Tui chỉ nghe có lý với 1 trong 2 lý do này nếu người yêu dắt tui đi ở lại đúng chỗ đã ở với người yêu cũ nha các bà, tại người lớn mà, có phải bị ngốc đâu. Phải tui là nhỏ ghệ mới chắc chửi như hát hay luôn chứ sao vui vẻ nổi? Bỏ nha chời! Tâm sự chuyện nhỏ bạn vu vơ tại em thấy mắc cười quá".
Chưa dừng lại ở đó, chị còn "thả thính" thêm mấy dòng đầy drama: "Muốn đi như nào thì tuỳ đi, miễn đừng để lôi tên nhỏ bạn lên bàn tán nữa được không? Người lớn sống là phải biết bớt làm phiền, để mình và người đều được yên ổn! Muốn yên mà cứ tạo cớ, xong đổ tại người ta nhiều chuyện bàn tán sao mà được? Không việc gì là không có cách, muốn hay không thôi! Nay mỏ chị giật tới đây thôi nha, tụi em cũng ngừng khẩu nghiệp đi nghe không? Giải tán nha các bé yêu!".
Vừa post xong là comment section thành "chiến trường" liền các bạn ạ! Netizen chia làm 2 phe tranh cãi cực gắt luôn.
Đa số dân mạng thì "side-eye" chị siêu mẫu, bảo là hay khơi lại chuyện cũ, thích "đào bới" rồi bày tỏ quan điểm cá nhân quá đi. Họ còn nói rằng việc ai đó đi du lịch đâu, làm gì là chuyện riêng của họ, miễn không đụng chạm ai là okay mà. Nhưng cách Minh Triệu đề cập vu vơ thế này thì lại khiến người khác bị réo tên oan uổng. Bằng chứng là dưới bài đăng, cả 2 nàng hậu K.D và T.A bị gọi tên rần rần
Ngược lại, fan cứng của Minh Triệu thì bênh rằng chị chỉ "phiếm" thôi mà, có nhắc ai cụ thể đâu. Việc netizen réo tên ai vào thì chị cũng không kiểm soát được. Tuy nhiên vẫn có ý kiến cho rằng nếu không có bài đăng này từ đầu thì drama đã không "nổ" ra rồi
Đến trưa 4/5, Minh Triệu chính thức lên tiếng giải thích lý do tại sao lại đăng bài đó. Chị chia sẻ rằng cảm thấy mọi người quan tâm nhưng chưa thực sự hiểu mình, dễ gây phiền phức không đáng có. Chị khẳng định sẵn sàng thẳng thắn, lắng nghe và thay đổi cách truyền tải nếu cần. Đặc biệt, chị tâm sự rất mệt mỏi khi cứ thi thoảng lại bị nhắc tên trong các ồn ào tình cảm không liên quan, điều này ảnh hưởng đến năng lượng và tinh thần của chị. Minh Triệu mong mọi người ngừng gán ghép, suy luận hay tranh cãi thay mình, mà hãy ủng hộ với năng lượng tích cực hơn nhé
Minh Triệu viết tâm thư dài:
"Qua lần chia sẻ với fan thì cũng là lúc Triệu thấy được các khán giả khác cũng có quan tâm nhưng chưa chắc ai cũng hiểu được Triệu, dễ dẫn đến các phiền phức không cần thiết. Nếu việc im lặng gây ảnh hưởng thì chí ít từ phía mình, Triệu tự lên tiếng thẳng thắn, đặc biệt khi mọi thứ lại rộ lên từ 2 ngày trước đây. Cách cũ chưa đúng, thì Triệu thử cách khác, là 1 nghệ sĩ Triệu hiểu đôi khi cuộc đời của bạn không thể chỉ là của bạn được, nên bạn không thể đòi hỏi bình yên nếu mà còn chưa thể đủ thẳng thắn? Nên đôi lúc là điều khó nói thì cũng sẽ tìm cách để nói. Nếu có những cách chưa hợp lý, Triệu sẵn sàng lắng nghe và có cách phù hợp dễ hiểu hơn cho số đông, miễn mọi thứ sáng rõ là được. Vì Triệu cũng có những câu chuyện cuộc sống riêng sau này của Triệu, không thể lúc nào cũng sợ mọi người hiểu lầm khi chia sẻ được.
Nhân đây, Triệu muốn chia sẻ cảm giác sẽ không hề dễ chịu khi mà cứ thi thoảng vì câu chuyện tình cảm (dù thật hay không) ở đâu đâu, xong nhiều thông tin truyền thông lên đồng loạt như thể Triệu vẫn liên đới (có thể bạn thắc mắc sao không ngừng lướt MXH, vì Triệu vẫn đang cần làm việc nè), rất nhiều comment "thương Triệu" hoặc hạ bệ một người khác hiện lên, nó ảnh hưởng năng lượng tốt nơi Triệu vì những việc nơi khác, mà Triệu không kiểm soát được và không biết khi nào lại đẩy lên tiếp. Việc này liên tục lặp lại, nó không làm mình mệt ngay, nhưng nó bào mòn năng lượng nơi mình là có thật. Mình cũng là con người thôi! Thẳng thắn thì Triệu không còn liên quan tới bất cứ câu chuyện tình cảm cá nhân nào hết cả nên mong sẽ không nghi vấn/so sánh gì nữa. Dẫu vậy thì điểm sáng Triệu thấy là được mọi người hay truyền thông quan tâm, đó vẫn là niềm hạnh phúc to lớn
Nên ở đây chắc Triệu chỉ tập trung nhắn gửi với fan theo dõi Triệu lâu thôi, hãy "thương Triệu" trong một ngữ cảnh khác phù hợp hơn. Có những điều đã qua, mọi người đã từng ủng hộ, Triệu rất biết ơn, nhưng nếu được, Triệu mong mọi người từ nay vẫn sẽ ủng hộ Minh Triệu khi không đứng cạnh cái tên nào hết cả. Đừng gán ghép, đừng suy luận, thậm chí phải đi "combat" để bảo vệ couple mọi người yêu mến, Triệu bị xót. Cuộc sống của Triệu đang ổn định rồi, vòng tròn năng lượng tốt này được duy trì thường trực nếu được sự hợp tác của những ai yêu mến Triệu vì Triệu quan tâm mọi người. Khi được nhận tình cảm của mọi người, Triệu thấy cần bảo vệ cảm xúc của các bạn, khi mọi người tức tối nóng giận hoặc buồn bã Triệu cũng không kệ được, nên hãy giúp nhau truyền những năng lượng tốt theo một cách đúng đắn nhất nha. Mọi người vui, Triệu cũng vui."
Nguồn: kenh14.vn