KunBoy2480
New member
Dù chỉ góp mặt một đoạn nhỏ trong **Lật Mặt 7: Một điều ước** nhưng 4 em bé nhà **Lý Hải - Minh Hà** cứ mỗi lần xuất hiện ở các buổi giao lưu là lại viral rần rần luôn đó các bạn ơi! Tuy nhiên vào những ngày cuối của hành trình cinetour, netizen phát hiện bé Sunny (nhóc tỳ thứ 3) bất ngờ mất hút không thấy đâu cả Trong khi đó, Minh Hà lại liên tục đăng clip, hình ảnh bên các nhóc tỳ còn lại. Chính điều này khiến nhiều cư dân mạng để lại comment cho rằng vợ chồng Lý Hải có sự phân biệt đối xử giữa các con.
Đến mới đây, mẹ bỉm 4 con đã lên tiếng đáp trả thắc mắc của netizen về việc con gái ít tham gia những buổi giao lưu rồi nè. Cụ thể, Minh Hà chia sẻ: *"Bé Sunny đang thi học kỳ nên bữa giờ không có đi chung, mình quay Sunny sau nha"*. Vào tối 15/4, vợ Lý Hải đăng tải khoảnh khắc con gái thứ 3 bên gia đình, bé cho biết đã kết thúc kỳ thi, làm bài tốt nên được mẹ cho theo đoàn phim đến Đà Lạt chơi luôn nè Con gái Lý Hài lễ phép nói: *"Con chào cô chú, anh chị, bữa giờ con thi nên con không đi chung được, hôm nay con thi xong rồi, con thi tốt. Con hẹn gặp lại các cô chú lần sau ạ"*. Dù thoải mái cho các con tiếp xúc với công chúng nhưng có thể thấy Minh Hà - Lý Hải rất nghiêm túc, ưu tiên việc nhóc tỳ phải đến trường để thi cử và học hành đã nhé.
Sunny tên thật là Nguyễn Tuệ Minh, năm nay 9 tuổi. Nhóc tỳ từng khiến khán giả trầm trồ vì cách diễn xuất tự nhiên và chuyên nghiệp khi đứng trước ống kính luôn đó Khác với chị cả Cherry, Sunny có phần cá tính và nhí nhố hơn. Bé có mái tóc xoăn giống mẹ Minh Hà, vợ chồng Lý Hải tiết lộ con gái rất hiền lành, lễ phép. Như các anh chị em, Sunny được tập lối sống bình dân từ nhỏ, bé cũng không yêu cầu bố mẹ tổ chức tiệc sinh nhật xa hoa để tiết kiệm tiền nữa. Nhóc tỳ thường xuyên đồng hành cùng bố Lý Hải và mẹ Minh Hà trong những chuyến từ thiện nữa ấy chứ
4 nhóc tỳ của Lý Hải được theo học trường công lập, tận hưởng tuổi thơ bình dị như bao bạn bè đồng trang lứa. Các bé phải tích luỹ điểm ngoan ngoãn mỗi khi muốn mua đồ chơi mới, thỉnh thoảng nam đạo diễn mới cho các bé vài chục nghìn để mua bánh kẹo bên ngoài. *"Nguyên tắc của tôi là đòi cách mấy cũng không mua. Nếu mua 1 lần, lần sau con sẽ đòi tiếp. Thông thường tôi sẽ giao kèo với con. Ví dụ mỗi ngày ngoan sẽ được 1 điểm, không ngoan bị trừ 1 điểm. Chừng nào đủ 20 điểm thì sẽ được món đồ chơi đó"*, chồng Minh Hà nói. Cách dạy con kiểu này nghe chill phết đúng không nè
Ngoài ra, ông bố 4 con còn thổ lộ quan điểm: *"Nó thích mặc gì cho mặc đó, thích ăn gì ăn cái đó. Tôi không có kiểu, món mình thích lại bắt con ăn theo. Thấy con hàng xóm giỏi toán cũng bắt con mình học toán trong khi năng khiếu của nó là văn. Chính vì thế, chuyện dạy dỗ con cái nhà tôi rất nhẹ nhõm, không có gì nặng đầu"*. Đúng là cách dạy con tôn trọng sở thích cá nhân của các bé, không ép buộc gì luôn nè
Nguồn: kenh14.vn