Lần này nạn nhân bị công ty khởi kiện ngược nhưng vẫn dũng cảm đấu tranh và giành chiến thắng nha mọi người ơi!
Trong khoảng 2 năm trở lại đây, mặt tối của ngành công nghiệp thần tượng xứ Hàn đã dần được phơi bày qua những bài tố cáo hành vi bắt nạt với các thành viên nhóm nhạc. Nghe mà thấy xót xa lắm luôn
Những hành động bắt nạt của AOA và APRIL bị "bóc trần" khiến công chúng choáng váng không ít.
Mới đây nhất, lại có thêm một cựu thành viên nhóm nhạc nữ quyết định đứng lên đấu tranh giành lại công bằng cho mình. Đó chính là Shin Minah – cựu thành viên của nhóm nhạc nữ ILUV, đến từ công ty WKS ENE.
Minah đã tố cáo các thành viên trong ILUV có hành vi bắt nạt cô
Chị ấy đã tố cáo một số thành viên trong nhóm ILUV có hành vi bắt nạt mình. Các thành viên đã bắt nạt, quấy rối và khiến Minah phải sống trong sợ hãi suốt 6 tháng. Nghĩ mà thấy kinh khủng: bị đánh, bị phun khói thuốc vào mặt, bị ép xem clip nóng... Hậu quả là Minah phải đương đầu với chứng mất ngủ, trầm cảm và rối loạn hoảng sợ. Chị thậm chí đã có ý định cực đoan muốn kết liễu cuộc đời mình nhưng may mắn được cứu sống
Đội hình của BOTOPASS
Điều đau lòng hơn là công ty WKS ENE đã không bảo vệ Minah hay có ý định lên tiếng một cách chính trực, thậm chí tìm mọi cách ngăn cản Minah nói ra chuyện bị bắt nạt. Sau đó, công ty còn thông báo rằng Minah bị mắc bệnh nói dối (mythomania) và còn khởi kiện nữ thần tượng nữa chứ! Ba thành viên ILUV (Cuixiang, Seoyoon, Jiwon) sau đó đã ra mắt trong nhóm mới có tên BOTOPASS vào cuối năm 2020.
Sau thời gian dài chờ đợi đầy căng thẳng, phía cảnh sát đã có thông báo chính thức về vụ kiện của công ty với Shin Minah. Minah đã được tuyên bố không có tội, mọi cáo buộc của phía công ty cũ đều vô căn cứ hết! Minah chính thức thắng kiện và chị đã đăng tải lời cảm ơn đến những người đã ủng hộ mình trên Instagram cá nhân:
"Xin chào, tôi là Shin Min Ah.
Đã một năm trôi qua. Tôi đã đợi ngày hôm nay để viết những dòng này. Tôi đã nghe kết quả. Gánh nặng đã được trút bỏ và tôi không thể ngừng khóc. Cảm ơn các bạn đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Cảm ơn vì đã bên cạnh tôi trong khoảng thời gian khó khăn và bị bắt nạt. Cảm ơn vì đã tin tưởng và cổ vũ cho tôi suốt thời gian qua."
Nguồn: svvn.tienphong.vn