Chị tài xế khai rằng do lúc đó trong đầu "rối bời" cộng với có uống rượu nên "thiếu tỉnh táo" đã đạp nhầm chân ga luôn
Ngày 18/3, chị Nguyễn Thị Thanh Ngọc, 41 tuổi, ở phường An Phú, TP.Thủ Đức bị Công an TP HCM bắt tạm giam về hành vi Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ được quy định tại Điều 260 Bộ luật Hình sự.
Câu chuyện là thế này: Hai ngày trước, chị Nguyễn Thị Thanh Ngọc lái xe Mercedes chạy trên đường Võ Nguyên Giáp theo hướng từ ngã tư Bình Thái về cầu Đồng Nai.
Khi đến giao lộ đường Võ Nguyên Giáp với đường Lê Văn Việt (phường Hiệp Phú, TP.Thủ Đức) thì đèn tín hiệu đang đỏ rực.
Lúc này, chị Ngọc đạp phanh để dừng xe nhưng lại đạp nhầm chân ga, khiến xe lao về phía trước tông vào 10 xe máy đang dừng chờ đèn đỏ phía trước. Hậu quả cực kỳ nghiêm trọng: 3 người bị thương và một cô gái tử vong
Qua kiểm tra, nồng độ cồn của chị Nguyễn Thị Thanh Ngọc là 0.664mg/L khí thở và âm tính với ma túy.
Theo Dân trí dẫn thông tin từ cơ quan chức năng, chị Nguyễn Thị Thanh Ngọc khai vào chiều 16/3, do buồn chuyện gia đình nên đã đi nhậu.
Đến 17h15, chị lái ô tô trên đường Võ Nguyên Giáp theo hướng từ ngã tư Bình Thái về cầu Đồng Nai. Khi đến ngã tư Thủ Đức, thấy đèn đỏ nên định đạp phanh để dừng lại. Tuy nhiên, chị lại đạp nhầm chân ga làm ô tô lao về phía trước, tông 10 xe máy dẫn tới hậu quả nghiêm trọng
Khai chi tiết về lý do không dừng xe khi đèn đỏ, chị tài xế nói rằng do lúc đó trong đầu "rối bời" cộng với trong người có nồng độ cồn nên "thiếu tỉnh táo" đã đạp nhầm chân ga, lao thẳng đến ngã tư tông nhiều xe máy.
Sau đó, xe tiếp tục lao qua ngã tư chạy thêm khoảng 50m nữa chị tài xế mới "hoàn hồn" thả chân ga ra, xe dừng lại. Chị tỏ ra ân hận với hành động của mình và mong pháp luật khoan hồng, báo Tuổi trẻ thuật lại lời khai của chị tài xế tại cơ quan công an.
Nguồn: soha.vn