Dân mạng đang sốt xình xịch so sánh cuộc phỏng vấn của vợ chồng Harry - Meghan với màn "bóc phốt" chấn động của Công nương Diana cách đây 26 năm, vì sao ư? Vì giống nhau đến rùng mình luôn!
Ngày 7/3 vừa rồi, vợ chồng nhà Sussex đã thả "bomb" siêu to khổng lồ với cuộc phỏng vấn dài 2 tiếng trên truyền hình Mỹ. Rating khủng khiếp luôn nha các bạn, phá đảo khung giờ vàng và viral khắp nơi với đủ loại drama.
Không chỉ kể về những điều bất công phải chịu khi sống ở hoàng gia, nhà Sussex còn liên tục nhắc đến Công nương Diana quá cố. Với vai trò là nàng dâu hoàng gia, Meghan đã làm một động thái cực gắt khi công khai "diss" gia đình nhà chồng trên sóng truyền hình, y chang màn phỏng vấn đình đám năm 1995 của Công nương Diana với BBC vậy.
26 năm trước, Công nương Diana ngồi tâm sự với nhà báo trong phòng khách ở London, còn giờ thì Meghan ngồi trong biệt thự triệu đô ở Montecito xịn sò. Meghan có Harry ngồi bên cạnh support hết mình, trong khi Diana ngày đó phải một mình chiến đấu
Rõ ràng thời gian, địa điểm khác nhau nhưng mà content câu chuyện của hai chị lại giống nhau đến kinh ngạc nè. Harry có nói trong buổi phỏng vấn rằng anh lo Meghan sẽ phải trải qua những gì mẹ mình từng chịu. Harry thốt lên: "Tôi thấy lịch sử đang lặp lại". Có thể nói anh đã khẳng định để cho thấy sự kết nối mạnh mẽ giữa vợ mình và mẹ quá cố. Và thật ra thì hai cuộc phỏng vấn của Công nương Diana với Meghan có nhiều điểm trùng khớp lắm đó.
Meghan Markle đã chia sẻ với Oprah về việc cô từng muốn tự tử vì không muốn sống nữa khi đang mang thai 5 tháng bé Archie. Meghan cho biết cuộc sống áp lực ở hoàng gia khiến cô từng nghĩ rằng chỉ khi mình chết đi thì mới tốt cho mọi người
Trong cuộc phỏng vấn năm 1995, Công nương Diana cũng kể về chuyện bà từng muốn tự tử vì trầm cảm sau sinh. Công nương đã tự cắt cổ tay vì không nhận được sự hỗ trợ tinh thần nào cả.
Công nương Diana nói: "Tôi là người đầu tiên trong gia đình này bị trầm cảm. Khi không ai lắng nghe bạn hoặc bạn cảm thấy không được ai lắng nghe thì mọi thứ tồi tệ sẽ bắt đầu. Ví dụ khi bạn có quá nhiều nỗi đau chôn giấu bên trong bản thân đến mức bạn cố gắng tự làm tổn thương mình chỉ vì bạn muốn nhận được sự giúp đỡ. Tôi thực sự đã khóc vì tôi muốn trở nên tốt hơn để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình với vai trò là một người vợ, người mẹ, Công nương xứ Wales".
Trong cuộc phỏng vấn bomb tấn, Meghan cũng kể rằng cô đã xin được chữa trị nhưng lại bị cung điện hoàng gia từ chối vì cho rằng đó không phải là lựa chọn khả thi. Tuy nhiên điểm khác biệt ở đây là khi Công nương Diana phải một mình đối mặt với tất cả thì Meghan may mắn có Harry bảo vệ và che chở.
Cả Công nương Diana và Meghan Markle đều bị truyền thông săn đuổi điên cuồng. Công nương quá cố từng là nhân vật hoàng gia được chụp ảnh nhiều nhất lúc bấy giờ và chính sự rượt đuổi của paparazzi đã gián tiếp gây ra tai nạn thảm khốc ở Paris năm 1997, cướp đi sinh mạng của bông hồng nước Anh
Meghan Markle cũng nhiều lần bị truyền thông tấn công và cô cho biết chính hoàng gia đã góp phần lan truyền fake news về mình. Nữ công tước xứ Sussex tưởng rằng mình sẽ được hoàng gia Anh bảo vệ nhưng cuối cùng cô đã vỡ mộng. Meghan cáo buộc hoàng gia Anh đã nói dối về cô để bảo vệ những thành viên khác trong gia đình hoàng gia.
Harry cũng cho biết chính báo chí Anh là "môi trường toxic" khiến nhà Sussex quyết định bỏ hoàng gia để sang Mỹ sống. Rõ ràng cả hai nàng dâu hoàng gia ngày xưa và bây giờ đều có "beef" với truyền thông Anh cả
Giới chuyên gia từng nhận định rằng bi kịch của Công nương Diana bắt nguồn từ việc bà bước chân vào hoàng gia khi còn quá trẻ. Lúc đó thiếu nữ Diana vẫn còn ngây thơ và trong sáng, chưa thể lường hết được những gánh nặng, trách nhiệm khi làm dâu hoàng gia.
Trong cuộc phỏng vấn, Công nương Diana nói rằng bà phải luôn cố gắng điều chỉnh để phù hợp với vai trò mới. Công nương nói: "Không ai nói cho tôi biết cần phải làm gì hay đâu là những điều mà mọi người mong đợi".
Meghan nói rằng khi vào gia đình hoàng gia, cô hoàn toàn "ngây thơ", không biết công việc của mình sẽ là gì và đùa rằng chưa từng Google về Harry đấy. Nữ công tước xứ Sussex cũng chia sẻ rằng cô từng phải thức đêm để học quy tắc hoàng gia vì chẳng ai hướng dẫn cả
Bên cạnh những điểm tương đồng thì thực ra Meghan và Công nương Diana vẫn có khác biệt nha. Meghan khác mẹ chồng quá cố ở chỗ, ngoài chuyện Công nương Diana là người da trắng còn Meghan là con lai da màu và thực tế là hôn nhân của bông hồng nước Anh đã đổ vỡ, còn hôn nhân của Meghan lại bền chặt và được Harry bảo vệ.
Diana mới 20 tuổi, còn ngây thơ và sống trong vòng bao bọc khi cưới Charles. Còn Meghan đã 36 tuổi, là diễn viên, từng ly hôn và tự lập suốt nhiều năm trước khi cưới Harry. Một điểm khác biệt nữa là Meghan mang quốc tịch Mỹ, sinh ở Mỹ và có tư duy của người Mỹ. Còn Diana lớn lên trong văn hóa thận trọng, đề cao sự trầm lặng. Meghan đến từ nơi mà việc xin giúp đỡ là chuyện bình thường, một nơi cởi mở khi nói về cảm xúc và tìm cách giải quyết tốt hơn, mới hơn.
Điểm khác biệt lớn nhất giữa hai cuộc phỏng vấn này chính là mục đích để họ quyết tâm nói ra tất cả. Quay lại 26 năm trước, khi làm cuộc phỏng vấn rúng động hoàng gia, Công nương Diana lúc đó đầy vết thương lòng. Bà quyết định nói ra tất cả không phải để nổi tiếng hơn vì bà đã quá nổi tiếng rồi; cũng không phải để kiếm tiền từ nhà đài hay các hợp đồng khủng, mục đích duy nhất của bà là trải lòng mình, để mọi người hiểu hơn về cuộc sống cũng như tâm tư tình cảm của bà vì Công nương Diana đã rất mệt mỏi với những áp lực và cô đơn.
Trong cuộc phỏng vấn năm 1995, nội dung Công nương Diana đề cập chủ yếu là về cuộc sống hôn nhân với Thái tử Charles. Bà thẳng thắn thừa nhận chồng ngoại tình khi nói "có 3 người" trong cuộc hôn nhân của bà với Thái tử. Bên cạnh đó, Công nương Diana cũng không ngần ngại chia sẻ bà từng mắc chứng cuồng ăn sau khi biết chuyện chồng ngoại tình. Buồn bã và tuyệt vọng, bà chọn thức ăn làm bạn thân.
"Tôi ăn hơn 5 bữa/ngày. Điều đó làm tôi thấy thoải mái. Tôi thấy giống như được ai đó ôm ấp, nhưng cảm giác này nhanh chóng biến mất. Sau đó tôi lại ghét chính mình và tiếp tục ăn nhiều hơn", bà nói.
Công nương Diana cũng nói về những lần bà tự làm tổn thương mình chỉ để níu kéo tình yêu của chồng. Có thể thấy Công nương Diana không chủ đích lên án gia đình nhà chồng, đem hết chuyện trong nhà ra kể. Bà chia sẻ thông tin có chọn lọc và chừng mực, tập trung nói về những trải nghiệm kinh hoàng của bà trong cuộc hôn nhân bất hạnh. Bà không chà đạp lên các giá trị cốt lõi của hoàng gia, không bàn sâu về các vấn đề liên quan đến gia đình chồng.
Bản thân Công nương Diana cũng được ngợi khen hết lời trong suốt 15 năm làm dâu hoàng gia. Bà luôn giữ vẻ ngoài chỉn chu, chuẩn mực, tích cực thực hiện các nhiệm vụ hoàng gia và một mình chịu đựng nỗi đau "đồng sàng dị mộng" với chồng. Có thể thấy Công nương Diana luôn toàn tâm toàn ý với hoàng gia, luôn muốn cố gắng hết mình để hòa nhập với gia đình chồng. Tuy nhiên bất hạnh thay bà không có được hạnh phúc đích thực mà bà hằng khao khát.
Trong khi đó, mục đích thực hiện cuộc phỏng vấn của Meghan không chỉ đơn thuần là "dốc gan ruột" đâu nha. Rõ ràng nhà Sussex sẽ hưởng lợi rất nhiều sau khi thả bomb làm nổ tung gia đình hoàng gia. Danh tiếng của họ sẽ vang xa hơn trên thế giới và những hợp đồng béo bở đang chờ họ ký vào. Meghan chẳng ngại chỉ trích gia đình nhà chồng, lên án họ đối xử bất công, phân biệt chủng tộc, chưa bao giờ lắng nghe hay bảo vệ họ.
Meghan Markle thực tế đang làm tổn thương sâu sắc gia đình hoàng gia và cố tình hủy hoại hình ảnh lẫn danh tiếng họ xây dựng bấy lâu nay khi cô mới về làm dâu chưa đầy 3 năm. Bản thân Meghan khác xa Công nương Diana, một người đã dành 15 năm cống hiến, nếm trải đủ cung bậc cảm xúc. Trong khi Công nương Diana làm tròn bổn phận và trách nhiệm của mình thì Meghan Markle hoàn toàn ngược lại. Cô từ chối các nhiệm vụ hoàng gia, chỉ muốn về Mỹ bắt đầu cuộc sống tự do, thoải mái kiếm tiền. Công nương Diana chưa từng cố hủy hoại danh tiếng của hoàng gia Anh nhưng Meghan thì hoàn toàn ngược lại.
Nguồn: kenh14.vn