TổngTàiMầmNon
New member
Chị mẹ người Nga này kể rằng bé trai mà chị sinh vào cuối năm 2018 mang nhóm máu A, trong khi nhóm máu của chị là B và của chồng là O. Wait, có gì đó sai sai rồi đây!
Do khó thụ thai tự nhiên, Olga Alyokhina, 33 tuổi, ở Chelyabinsk, Nga và chồng Ivan Alyokhin quyết định làm thụ tinh ống nghiệm (IVF) – một quyết định đáng lẽ sẽ mang đến hạnh phúc cho gia đình.
Ngày đến làm thủ tục lấy trứng, Olga gặp một chị cũng đến với mục đích tương tự. "Cũng giống như tôi, cô ấy nói cũng được lấy 10 trứng để đem đi thụ tinh. Chúng tôi nói với nhau vài lời nhưng tôi không thể nhớ tên cô ấy", chị Olga chia sẻ. Cả hai chỉ gặp nhau thêm 1 lần nữa vào buổi làm IVF, từ đó không còn "chạm mặt" nhau nữa.
Tháng 11/2018, Olga hạ sinh bé trai Denis, sớm 9 tuần so với dự kiến. Nhưng trước khi xuất viện, chị mẹ bắt đầu nghi ngờ mình đã sinh nhầm con, khi nhóm máu của chị là B, chồng là O nhưng con lại là A. Á à, toán học không hợp lý rồi này!
"Bác sĩ nói về mặt kỹ thuật là có thể. Khi tôi lấy sơ đồ nhóm máu ra phân tích thì thấy mối lo của mình có cơ sở. Cuộc sống của tôi bị đảo lộn. Tôi sốc và hoảng loạn cả ngày nhưng không thể nói lý do", chị mẹ 33 tuổi tâm sự.
Các bác sĩ đã tiến hành xét nghiệm máu lại đồng thời tiến hành xét nghiệm ADN. Ba tháng sau, vợ chồng Olga đến bệnh viện và nhận được kết quả rằng cả hai đều không phải là cha mẹ ruột của Denis. Sốc muốn ngất luôn!
Cặp vợ chồng được bồi thường 29.500 bảng Anh (gần 945 triệu đồng) vì sự cố đáng tiếc này.
Phía bệnh viện còn đưa ra hướng giải quyết là tạm thời gửi đứa trẻ vào trại trẻ mồ côi nhưng Olga đã từ chối vì thương cậu bé như con: "Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ Denis. Tôi đã cho con bú sữa của mình. Nó là đứa trẻ tôi mong đợi từ lâu". Ai nghe cũng phải rơi nước mắt
Dù bệnh viện trả tiền bồi thường nhưng Olga cho biết gia đình chị vẫn chưa nhận được lời xin lỗi. Thêm nữa, lấy lý do bảo mật thông tin khách hàng thụ tinh ống nghiệm, bệnh viện từ chối tiết lộ tên của người phụ nữ ở cùng phòng Olga hôm đó cũng như bất kỳ bà mẹ thụ tinh ống nghiệm nào khác có thể đã bị cấy nhầm trứng của chị. Vậy mà không xin lỗi hả trời?
Olga không biết trứng của mình đã bị cấy nhầm vào ai và gia đình thực sự của Denis ở đâu. Theo Olga, bệnh viện có thể âm thầm kiểm tra điều này nhưng họ từ chối làm như vậy. Chị tự hỏi liệu cặp vợ chồng đang nuôi con ruột của mình cũng được khuyên bỏ rơi đứa trẻ khi phát hiện nó không phải con ruột của họ không.
Olga còn cho rằng cha mẹ ruột của Denis có quyền biết họ có đứa con trai là Denis: "Tôi muốn biết con ruột của mình đang ở đâu. Nếu được, tôi sẽ chuyển đến nơi họ sống hoặc họ sẽ đến ở gần nhà tôi. Cha mẹ ruột có thể cho Denis đi nghỉ nếu họ muốn. Tôi nuôi thằng bé nhưng sẵn lòng mở cửa chào đón bố mẹ thực sự của con".
Nguồn: soha.vn