Chị mẹ chỉ nhớ bế con trai chạy thoát, quên béng con gái trong đám cháy cho đến khi hàng xóm nhắc mới giật mình

NgocBabe1861

New member
c8f10e2aadb5b753fbdf.jpg


Ngày 21/7, một vụ cháy bùng phát ở khu nhà tập thể đường Tây Thành, thành phố Vĩnh Khang, Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Nguyên nhân được xác định là do ai đó để sạc điện thoại trên giường dẫn đến chập điện. May mắn là không có thiệt hại về người và tài sản cũng chưa bị hư hại nghiêm trọng lắm.

930c00ef73c5a36be967.jpg


Khoảng 13h chiều, lực lượng cứu hỏa vừa nhận tin báo đã lập tức có mặt tại hiện trường. Lúc này một người mẹ chạy ù té đến, nước mắt nhòe đầy mặt, giọng run run hoảng loạn cầu cứu lính cứu hỏa giải cứu con gái đang mắc kẹt trong nhà.

8d6bbb5a4e05021f00bc.png


baa8cf8a93feaa2ba351.jpg


Chị Ôn - người mẹ trong câu chuyện - kể lại rằng khi nghe thấy tiếng còi xe cứu hỏa, chị đã vội vàng bế con trai chạy xuống lầu thoát thân. Chị thở phào nhẹ nhõm vì đã kịp ôm con chạy ra ngoài trước khi đám cháy lan rộng.

Nhưng plot twist ở chỗ, đang đứng "hóng" chuyện cùng hàng xóm thì chị Ôn được một người nhắc nhở, lúc này chị mới "sốc não" nhớ ra là mình chỉ bế mỗi con trai mà... quên mất con gái vẫn còn trong phòng ‍♀️ Chị lập tức chạy đến nhờ lực lượng cứu hỏa giúp đỡ.

4f13d06383cc2af1caf6.png


Rất may là bé gái đã được lính cứu hỏa đưa ra ngoài an toàn. Đội cứu hộ tìm thấy bé đang nằm im lìm, nhưng phew... cháu chỉ đang ngủ say chứ không phải ngất vì ngạt khói.

e58311bfc5cd7faecf01.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top