HanSusu9801
New member
Drama chị Nguyễn Ngọc Yến (sinh năm 1990, sống ở Phú Cường, Sóc Sơn, Hà Nội) bị tố pha sữa mẹ với sữa ông Thọ rồi đem cho các mẹ bỉm khác để kiếm lời vẫn đang nóng dần đều trên mạng xã hội
Câu chuyện mẹ bỉm Nguyễn Ngọc Yến (sinh năm 1990, ở Phú Cường, Sóc Sơn, Hà Nội) bị "bóc phốt" dùng sữa giả cho các mẹ bỉm khác để trục lợi đang gây bão MXH nặng đô. Thậm chí nhiều người còn tố chị lập cả loạt Facebook giả để mời cho sữa rồi lợi dụng để xin tiền luôn
Tuy nhiên khi reporter tiếp cận, chị Yến đã công khai lên tiếng phủ nhận toàn bộ và khẳng định mình không hề đòi tiền ai, sữa đem cho là sữa thật 100% chứ không phải sữa giả như tin đồn.
Nhưng plot twist là sau đó càng có nhiều người lên tiếng tố cáo và vạch trần việc làm sữa mẹ giả của chị Yến trên các group. Drama càng thêm căng vì ý kiến netizen cực kỳ trái chiều
Ngày 4/4, phóng viên đã ghé thẳng trụ sở Công an huyện Sóc Sơn để tìm hiểu sự tình.
Một cán bộ ở đây xác nhận đã có nhiều người đến trình báo sự việc này. Tuy nhiên, vì thấy không có dấu hiệu hình sự nên vị cán bộ đã khuyên các bà mẹ trình báo nên giữ lại đơn.
"Có 3 bà mẹ đến đây trình bày, theo họ nói thì bản chất nó là lừa đảo nhưng sự việc này là dân sự lằng nhằng lắm, không thể khởi tố được nên chúng tôi không tiếp nhận đơn. Có chỗ nói là xin sữa xong gửi tiền vào tài khoản, tiền cũng không đáng kể có cái 1,7 triệu, có cái hơn chục triệu", người này cho hay.
Còn anh Nguyễn Văn Trọng (ông xã của chị Yến) thì tỏ ra cực kỳ bức xúc: "Trước những thông tin trên mạng xã hội tôi thấy rất bức xúc. Bản thân tôi là chồng, người trực tiếp chung sống cạnh vợ tôi, chứng kiến cảnh ngày đêm vợ hút sữa ra đau đớn đến phát khóc mà bị mọi người nói là lấy sữa giả đi cho, tôi rất buồn"
Theo anh Trọng, mặc dù hút sữa gây đau lắm nhưng vì sợ tức ngực quá căng nên vợ anh vẫn cố hút liên tục để cho mọi người.
"Khi vợ tôi cho sữa, mọi người cho con ăn xong lại bảo vợ tôi pha sữa Ông Thọ, tôi không hiểu mọi người nghĩ gì? Tôi nói thật, tôi không thừa tiền, tiền mua sữa về làm giả đó tôi để bồi bổ cho vợ con mình ăn chứ tôi không bao giờ làm chuyện thất đức đó", anh Trọng nói thẳng luôn.
Khi được hỏi phản ứng ra sao khi nghe dư luận tố cáo vợ, anh Trọng cho biết: "Bản thân tôi tức lắm! Vì vợ tôi ngực to, sữa lại tràn trề. Đêm nào cũng khoảng 22h hoặc 3-4h sáng là vợ tôi dậy hút sữa. Thậm chí, nhiều khi vợ tôi dậy hút sữa lạch cà lạch cạch hàng xóm ai cũng biết vì làm mất giấc ngủ của mọi người".
Người chồng này cũng tỏ ra cực kỳ bức xúc vì bị ảnh hưởng sau drama này: "Mọi người cứ đồn ra, đồn vào, nói này nói nọ, tôi đi đâu cũng bị hỏi mặc dù chuyện không phải như vậy. Ai là hàng xóm gần nhà tôi mọi người đều biết, vì buổi sáng hay trưa họ sang chơi đều chứng kiến vợ tôi đang hút sữa".
Về việc chị Yến bị tố lợi dụng cho sữa để lấy tiền, anh Trọng cho biết anh không thể nắm rõ vì đi làm từ sáng đến tối mới về.
Nguồn: kenh14.vn