Chị mất tích bí ẩn ở Điện Biên tìm thấy tận Quảng Ngãi: Chỉ nhớ chuyện 5 năm trước, không nhận ra chồng con gì hết trơn

SuaGirl712

New member
44e1c0ea68f849a94e22.jpg


Ối giời ơi, vụ này drama nhưng mà xót xa quá mọi người ơi!

Theo anh Thành (sống ở phường Him Lam, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) - là chồng của chị Huyền (26 tuổi), người phụ nữ mất tích ở Điện Biên mấy hôm trước thì sau khi được tìm thấy, chị Huyền chỉ nhớ được mấy chuyện của 5 năm về trước thôi, còn những gì xảy ra sau đó thì... quên sạch luôn á!

Sau gần 3 ngày mất tích như ngã vào hư không, gia đình chị Đỗ Thương Huyền đã nhận được tin báo từ người dân phát hiện chị đang ở gần Nhà máy lọc dầu Dung Quất thuộc huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

8c8cc685c4b679803535.jpg


Tâm lý hoang mang, không nhận ra ai luôn

Anh Thành chia sẻ, lúc gặp người thân, chị Huyền không nhận ra ai hết, tâm lý sợ hãi, hoảng loạn và đặc biệt là sợ tiếp xúc với nam giới. Chị còn không nhận ra chồng và con mình nữa cơ!

"Sáng nay Huyền vẫn chưa nhận ra tôi và con trai. Mẹ vợ tôi đưa Huyền đi khám nhưng tôi không được đi cùng. Tâm lý của Huyền hiện tại bình thường, vẫn nói chuyện được nhưng chỉ nhớ 5 năm về trước, còn về sau không nhớ được gì.

Huyền chỉ nhận ra mẹ tôi, người thân, bạn bè của 5 năm về trước còn những chuyện xảy ra 5 năm sau này vợ tôi không nhớ nữa", anh Thành tâm sự đầy xót xa.

4fcb75ce3ac55cf9b9e6.jpg


Anh Thành cũng cho biết thêm, kết quả thăm khám trong sáng ngày 20/7 cho thấy chị Huyền bị thiếu máu. Hiện giờ gia đình đang dự tính sẽ đưa chị về quê rồi sau đó tiếp tục đi kiểm tra sức khỏe kỹ hơn.

Timeline vụ việc khiến ai cũng hoang mang

Nhìn lại thì vào khoảng 18h ngày 16/7, chị Huyền ra khỏi nhà, nói là đi có chút việc. Lúc đi, chị mặc áo sơ mi màu hồng và quần vải màu đen, đi xe máy Wave RSX màu trắng - đen biển số 27Y1- 001.88.

Tối cùng ngày, gia đình gọi điện cho chị Huyền nhưng số máy không liên lạc được luôn. Sáng 17/7, khi thấy con gái đi mãi không về, gia đình đã trình báo công an.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Him Lam đã vào cuộc tìm kiếm Đỗ Thương Huyền. Đồng thời chuyển hồ sơ đến Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Điện Biên Phủ và Phòng Cảnh sát Hình sự thụ lý.

Qua tiến hành định vị số điện thoại di động của chị Huyền, được biết lần cuối chị liên lạc vào khoảng 18h ngày 16/7 tại khu vực quanh khách sạn Mường Thanh, cách nhà chỉ khoảng 300-500m thôi.

Sáng 19/7, lực lượng chức năng đã tìm thấy chiếc xe máy của chị Huyền tại bến xe Mỹ Đình - cách nhà hơn 400km!

Đến giờ người thân vẫn chưa biết chị Huyền đã đi phương tiện gì để vào tận Quảng Ngãi. Vị trí này cách nhà chị đang sống khoảng 1.200km luôn á!

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top