GấuChúpChíp
New member
Một vụ việc đang gây sốc cộng đồng mạng Hàn Quốc khi một mẹ bầu không thể tìm được bệnh viện nào nhận cấp cứu kịp thời, phải chuyển viện hàng trăm km và kết thúc bằng bi kịch đau lòng
Vào khoảng 11h đêm ngày 1/5, trung tâm cấp cứu 119 nhận được cuộc gọi khẩn từ một phòng khám sản phụ khoa ở quận Heongdeok, thành phố Cheongju. Chị A, ngoài 30 tuổi, đang mang thai được 29 tuần thì gặp tình huống nguy kịch khi nhịp tim của thai nhi giảm mạnh
Nghe đã thấy nghiêm trọng rồi nhưng điều kinh khủng hơn nữa là: phòng khám đã liên hệ lia lịa đến các bệnh viện ở Chungbuk, Chungnam, Daejeon và Sejong... mà tất cả đều từ chối tiếp nhận với lý do thiếu bác sĩ chuyên khoa hoặc không đủ điều kiện xử lý
Tình thế bí rồi, lực lượng cứu hộ buộc phải mở rộng phạm vi tìm kiếm ra toàn quốc. Cuối cùng thì một bệnh viện ở tận... Busan mới đồng ý nhận. Và vì quá xa nên họ phải điều động cả trực thăng cấp cứu luôn
Sau gần 3 tiếng 30 phút bay khẩn cấp, chị A được đưa đến Bệnh viện Đại học Dong-A tại Busan. Nhưng thời gian kéo dài quá lâu, tình trạng thai nhi diễn biến ngày càng xấu, cuối cùng bé không qua khỏi
Hiện tại, chị A đã được phẫu thuật và đang điều trị tiếp tại bệnh viện.
Vụ việc này đang làm dậy sóng MXH Hàn Quốc, mọi người tranh cãi gay gắt về tình trạng thiếu hụt bác sĩ sản khoa và hệ thống y tế cấp cứu quá yếu kém. Nhiều người cho rằng "thời gian vàng" đã bị bỏ lỡ vì không tìm được bệnh viện kịp thời, dẫn đến hậu quả không thể cứu vãn
Nguồn: kenh14.vn
Vào khoảng 11h đêm ngày 1/5, trung tâm cấp cứu 119 nhận được cuộc gọi khẩn từ một phòng khám sản phụ khoa ở quận Heongdeok, thành phố Cheongju. Chị A, ngoài 30 tuổi, đang mang thai được 29 tuần thì gặp tình huống nguy kịch khi nhịp tim của thai nhi giảm mạnh
Nghe đã thấy nghiêm trọng rồi nhưng điều kinh khủng hơn nữa là: phòng khám đã liên hệ lia lịa đến các bệnh viện ở Chungbuk, Chungnam, Daejeon và Sejong... mà tất cả đều từ chối tiếp nhận với lý do thiếu bác sĩ chuyên khoa hoặc không đủ điều kiện xử lý
Tình thế bí rồi, lực lượng cứu hộ buộc phải mở rộng phạm vi tìm kiếm ra toàn quốc. Cuối cùng thì một bệnh viện ở tận... Busan mới đồng ý nhận. Và vì quá xa nên họ phải điều động cả trực thăng cấp cứu luôn
Sau gần 3 tiếng 30 phút bay khẩn cấp, chị A được đưa đến Bệnh viện Đại học Dong-A tại Busan. Nhưng thời gian kéo dài quá lâu, tình trạng thai nhi diễn biến ngày càng xấu, cuối cùng bé không qua khỏi
Hiện tại, chị A đã được phẫu thuật và đang điều trị tiếp tại bệnh viện.
Vụ việc này đang làm dậy sóng MXH Hàn Quốc, mọi người tranh cãi gay gắt về tình trạng thiếu hụt bác sĩ sản khoa và hệ thống y tế cấp cứu quá yếu kém. Nhiều người cho rằng "thời gian vàng" đã bị bỏ lỡ vì không tìm được bệnh viện kịp thời, dẫn đến hậu quả không thể cứu vãn
Nguồn: kenh14.vn