Đã trôi qua 2 năm kể từ ngày chị Mai Phương rời xa chúng ta, nhưng nỗi nhớ vẫn không hề nguôi
Sau hơn 1 năm dũng cảm chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác, chị Mai Phương đã trút hơi thở cuối cùng vào tháng 3/2020. 2 năm trôi qua kể từ ngày nữ diễn viên tài sắc vẹn toàn ra đi, người thân và đám bạn thân vẫn không thể nào quên được chị. Mỗi dịp sinh nhật hay giỗ của chị, những người bạn thân thiết đều có những hành động khiến ai cũng phải rơi nước mắt
Và hôm nay, một người bạn thân đã chuẩn bị mâm cơm đơn giản toàn những món ăn chứa đầy kỷ niệm của cả hai để dâng lên cúng chị Mai Phương.
Đặc biệt, người bạn này chia sẻ rằng chị Mai Phương hồi còn sống rất thích món bắp xào không hành, nên trong những mâm cúng lúc nào cũng có món này. Trong ngày này, bạn thân của chị xúc động viết: "Nhớ chị lắm, chị ở bên đó hạnh phúc và bình an nhé"
Trước đó vài hôm, bạn thân này đã đưa bé Lavie đi chơi và tiết lộ lời trăng trối đầy xúc động của chị Mai Phương: "Có câu chuyện bên lề mà chắc bạn bè không ai được nghe vì thời gian đó mỗi ngày chỉ tôi hay qua nhà Phương nên được nghe tâm sự nhiều nhất khi bạn ấy còn nhận thức và tỉnh táo.
Tôi hỏi Phương: 'Còn trăng trối gì không, có tâm nguyện nào chưa làm được và có điều gì muốn nói không?'".
Trước câu hỏi của người bạn, lúc đó chị Mai Phương đã trả lời: "Khoảng thời gian 2 năm trị bệnh là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cuộc đời, không phải lo chạy show, không phải lo cơm áo gạo tiền, không phải lo tiền nhà hay trả góp xe.
Được các chị em nghệ sĩ và các khán giả yêu thương đã giúp Phương giảm gánh nặng về kinh tế, yêu thương bản thân nhiều hơn và dành thời gian cho gia đình, ở bên con hơn thay vì đi chạy show".
Câu chuyện này khiến ai nghe cũng phải nghẹn ngào. Hoá ra khoảng thời gian chiến đấu với bệnh tật lại là lúc chị cảm thấy hạnh phúc nhất, vì được ở bên con và cảm nhận được tình yêu thương từ mọi người
Nguồn: soha.vn